Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Real 4-1 Man City
Minh Đức • 16:38 ngày 24/07/2015
Các pha lập công của Benzema, Ronaldo, Pepe và Cheryshev giúp Real vượt qua Man City với tỉ số đậm 4-1, qua đó đăng quang tại International Champions Cup năm nay.

    16h05': ĐỘI HÌNH RA SÂN
    Real: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Bale, Ronaldo, Benzema.
    Man City: Hart, Sagna, Denayer, Humphreys, Kolarov, Toure, Fernando, Delph, Nasri, Silva, Sterling.


    16h15': Cả hai đội đều sẽ mặc áo đấu sân khách ở trận này. Đây sẽ là lần đầu tiên hai bên trình làng mẫu áo sân khách của họ ở mùa giải tới.




    16h25': Lần gần nhất Real đối đầu với Man City là tại vòng bảng Champions League 2012/13 (thắng 3-2 tại Bernabeu và hòa 1-1 tại Etihad). Đó là thời điểm mà Man xanh bị loại ngay từ vòng bảng.


    16h45': Một cái tên rất đáng chú ý ở hàng thủ Man City trận này là trung vệ người Anh mới 16 tuổi, Cameron Humphreys. Đây là một thử thách cũng như cơ hội lớn để chứng tỏ mình của cầu thủ này.


    16h50': Các cầu thủ hai đội đang có những màn khởi động dưới sân. Với chất lượng đội hình mà hai bên mang tới, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu thực sự hấp dẫn và có tính cạnh tranh.
    1': Trận đấu bắt đầu!
    3': Hai bên tranh chấp quyết liệt ngay từ những phút đầu. Với sự có mặt của những ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa của hai đội, khu vực này sẽ là điểm nóng nhất của trận đấu.
    6': Liên tục là những tình huống áp sát rất nhanh của hai bên. Nhằm hạn chế sự nguy hiểm của bộ ba B-B-C, Man xanh đang chủ động kèm riết với 3 cái tên này.
    9': Trung vệ trẻ Humphreys của Man City là người đã có trận đấu ra mắt U17 Anh ở tuổi 14. Anh gia nhập Man City 2 năm trước, sau khi chơi cho các đội trẻ của Blackburn và Oldham.
    11': Thủ thành Navas vừa tạo ra một pha va chạm rất mạnh với đồng đội Ramos và Yaya Toure ở một pha tranh chấp trong vòng 16m50. Các bác sĩ đã vào sân để chăm sóc cho Ramos và Toure.


    Pha va chạm giữa Navas, Ramos và Toure
    15': Cú sút đầu tiên! Silva là người vừa tung cú sút từ ngoài vòng 16m50, tuy nhiên bóng đi hơi bổng. Man xanh đang tỏ ra chủ động hơn về mặt lối chơi.
    17': Với những pha đập nhả ở cự ly gần, Man xanh đang chơi tốt hơn nhiều so với Real. Đội bóng TBN chỉ biết chống đỡ trong những phút vừa qua vì thiếu sự kết dính ở giữa sân.
    20': Tân binh Fabian Delph của Man City sẽ không thể tiếp tục thi đấu vì bị đau sau một pha va chạm với Modric. Jesus Navas là người được tung vào thế chỗ.
    22': VÀOOO!!! Real 1-0 Man City

    Từ pha tạt bóng thuận lợi của Bale bên cánh phải, Benzema tung chân volley rất nhanh vào góc xa, khiến Joe Hart dù bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá.

    24': VÀOOO!!! Real 2-0 Man City

    Không lâu sau bàn mở tỉ số, Real đã có bàn nhân đôi cách biệt do công của Ronaldo. Từ đường phất bóng chuẩn xác của Kroos vào vòng 16m50, Ronaldo khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm khiến Hart không thể bắt dính bóng và bay vào lưới.

    30': Thế trận thay đổi quá nhanh khi Man City sụp đổ chóng vánh trong vòng 2 phút. Real cho thấy họ tỏ ra hiệu quả hơn rõ rệt trong những tình huống phản công và hãm thành.


    34': Hàng thủ non nớt của Man City ngay lập tức đã phải nhận những bài học đắt giá. Real vẫn đang chơi phòng ngự phản công rất thoải mái, trong khi Man xanh đang bế tắc.
    37': Toure vừa có một pha tả xung hữu đột trong vòng vây của 4 cầu thủ Real, song anh đã bị Marcelo chặn lại ở pha qua người cuối cùng trước khi đối mặt với Navas. Nỗ lực rất đáng khen của tiền vệ bên phía Man City.
    42': Những phút vừa qua Sterling tỏ ra rất mờ nhạt. Chơi số 9 ảo song tiền vệ này không phối hợp được với các đồng đội cũng như không tìm ra được khoảng trống để hoạt động.
    42': VÀOOO!!! Real 3-0 Man City

    Từ pha đá phạt góc rất chính xác của Modric bên cánh phải, trung vệ Pepe bật cao đánh đầu thoải mái, nâng tỉ số lên 3-0. Thế trận ngày càng tỏ ra dễ dàng cho Real.

    45'+2: Penalty cho Man City! Trọng tài xác định trung vệ Ramos đã dùng tay chơi bóng ở tình huống tranh chấp với Sterling trong vòng 16m50. Tuy nhiên pha quay chậm cho thấy có vẻ như Sterling mới là người để bóng chạm tay trước.


    Tình huống 1 CĐV chạy vào sân
    45'+3: VÀOOO!!! Real 3-1 Man City

    Yaya Toure đã đánh lừa được thủ thành Navas trong pha đá penalty, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Man City. Một cú hích về mặt tinh thần cho Man xanh ở hiệp 2.

    45'+3: Đúng lúc này trọng tài cũng nổi còi kết thúc hiệp 1. Benzema, Ronaldo và Pepe là những người ghi bàn cho Real, trong khi Yaya Toure là người rút ngắn cách biệt cho Man City ở những giây cuối cùng.
    46': Hiệp 2 bắt đầu!
    47': Man City không có sự thay đổi người nào trong hiệp 2 này. Trong khi đó theo quan sát, Danilo, Jese và Varane là 3 cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 của Real thay cho Benzema, Carvajal, Pepe.
    50': Silva vừa có một tình huống xử lý rất khéo léo với pha đỡ bóng và làm động tác giả đánh lừa một hậu vệ của Real, song pha dứt điểm bằng chân phải của cầu thủ này lại bị chặn lại một cách đáng tiếc.


    55': Man City không giấu diếm ý định chơi nhanh và ép sân trong hiệp 2, song với tâm lý thoải mái, Real dễ dàng khống chế lối chơi này. Đội bóng TBN vẫn đang chơi khá mạch lạc.
    59': Với tâm lý thoải mái, Real đang chơi rất nhẩn nha, và các ngôi sao của họ đang trình diễn rất nhiều những tình huống biểu diễn kỹ thuật đẹp mắt.
    60': Chút nữa Ronaldo có cú đúp! Siêu sao người Bồ có một pha tâng bóng qua đầu Joe Hart trong pha đối mặt với thủ môn này, song bóng lại đi chệch khung thành đáng tiếc.
    66': Cả hai đội vừa có một loạt sự thay đổi người. Ronaldo và Toure là 2 trong số những cái tên phải rời sân. Sterling vẫn thi đấu tuy nhiên anh gần như mất hút.
    70': Real vẫn đang là đội chủ động hơn. Với khá nhiều những cầu thủ trẻ trên sân, trận đấu hứa hẹn vẫn sẽ diễn ra với tốc độ nhanh trong những phút sắp tới.
    73': VÀOOO!!! Real 4-1 Man City

    Tài năng trẻ Cheryshev đệm bóng cận thành dễ dàng từ đường chuyền ngang thuận lợi của Isco bên cánh phải, nâng tỉ số lên 4-1 cho Real.


    77': Real đang chơi hết sức thoải mái. Isco rất nổi bật trong những phút vừa qua với những tình huống đan bóng liên tục cho các đồng đội. Trong khi đó Man xanh gần như không thể lên bóng.

    80': HLV Pellegrini vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, mà quan trọng hơn cả là tìm ra cách để phát huy Sterling. Cựu cầu thủ Liverpool chạm bóng rất ít trong hiệp 2.
    83': Như vậy là tân binh Patrick Roberts đã được tung vào sân thay cho Jesus Navas. Roberts là bản hợp đồng mới nhất của Man City. CLB trước đó của cầu thủ này là Fulham.
    90': Hết giờ! Real đã lên ngôi vô địch International Champions Cup năm nay sau khi đánh bại Man City với tỉ số 4-1.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội