Bàn thắng
Valencia: Carvalho (og, 37’), Alcacer (69’)
Monaco: Bàn thắng: Vezo (og, 30’), Ocampos (80’)
Monaco, với sự chống lưng của nhà tài phiệt Dmitry Rybolovlev đã mang đến đội hình mạnh nhất. Tương tự, Valencia vừa được tỷ phú Peter Lim mua lại cũng giới thiệu một loạt tân binh. Và trận đấu giữa những gã nhà giàu mới nổi đã diễn ra vô cùng sôi nổi.
Monaco là đội mở tỷ số, khi trung vệ tân binh Vezo đánh đầu phản lưới nhà lúc trận đấu mới trôi qua nửa giờ đồng hồ. Không lâu sau, Valencia gỡ hòa cũng từ một tình huống phản lưới, khi lão tướng Carvalho “hạ gục” thủ môn nhà Subasic. Từ thời điểm đó, đội bóng Tây Ban Nha hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và tạo ra vô số cơ hội. Chỉ tiếc là các chân sút của Los Che hoặc quá thiếu chính xác, hoặc không thể thắng được thủ thành người Croatia.
Valencia 2-2 Monaco (Emirates Cup 2014) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Tuy nhiên, cuối cùng Valencia cũng có được bàn nâng tỷ số lên 2-1, khi Alcacer đệm bóng cận thành. Đây là tình huống khá nhạy cảm, bởi hậu vệ trái Aly Cisso dường như đã rơi vào thế việt vị. Nhưng khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, Monaco cũng kịp gỡ hòa 2-2. Đó là một nỗ lực cá nhân của Ocampos, khi tiền vệ 20 tuổi người Argentina đột phá rồi dứt điểm từ xa hiểm hóc hạ gục Diego Alves.
Trước đó vài phút, Radamel Falcao cũng có lần tái xuất sau hơn nửa năm dưỡng thương. Tiền đạo người Colombia vào thay Berbatov, nhưng không để lại dấu ấn đáng kể. Nhưng chung cuộc, Emirates Cup 2014 đã khởi đầu với một bữa tiệc bàn thắng, màn trình diễn hứa hẹn một giải đấu tưng bừng.