Bóng Đá Plus trên MXH

6 cầu thủ ĐT CH Séc thác loạn, HLV bay ghế
Trung Nghĩa • 14:20 ngày 26/08/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Vào năm 2009, bóng đá Séc rúng động khi 6 cầu thủ của ĐTQG nước này đã bị bắt gặp vào đêm khuya khi họ đang ăn nhậu và “vui vẻ” cùng với nhiều cô gái mại dâm. Đáng chú ý là nhóm cầu thủ này rủ nhau đi thác loạn ngay sau trận thua của đội bóng.

    Một trong số 6 tuyển thủ Séc trốn trại tập trung, Martin Fenin (giữa) đang trò chuyện với gái làng chơi trước cửa một nhà thổ ở Prague

    Vụ bê bối chấn động

    Giai đoạn năm 2009-2010, bóng đá Séc đi xuống trầm trọng. Vào tháng 4/2009, đội bóng này đã để thua 1-2 trên sân nhà trước ĐT Slovakia tại vòng loại World Cup 2010 và rơi vào tình trạng nguy hiểm trong cuộc đua giành vé dự ngày hội lớn diễn ra tại Nam Phi.

    Nhưng nếu trận thua trước ĐT Slovakia đã đủ tệ, thì những bức ảnh báo chí chụp cảnh một số cầu thủ ngôi sao tiệc tùng chỉ vài giờ sau đó cùng với một nhóm phụ nữ trẻ đã khiến cả người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Séc thực sự nổi giận. Một cầu thủ thậm chí còn bị ghi lại hình ảnh đang đi vệ sinh ngay… trên phố.

    Ảnh chụp các cầu thủ đi cùng một số cô gái đã được đăng trên hai tờ báo lá cải của Séc và tạo nên scandal chấn động bóng đá Séc vào thời điểm năm 2009. Cảnh các tuyển thủ trong vòng tay gái làng chơi đã tạo nên một cú sốc thật sự, bởi đây đều là những niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá CH Séc thời điểm đó. Trung vệ Tomas Ujfalusi kế thừa băng thủ quân trong thời gian Tomas Rosicky vắng mặt vì chấn thương. Tiền đạo Milan Baros từng là Vua phá lưới EURO 2004, trong khi tiền đạo Martin Fenin là trụ cột đội U20 CH Czech đoạt chức Á quân thế giới năm 2007 tại Canada và là tương lai của hàng công.

    Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ của ĐT CH Séc bị cánh săn ảnh bắt gặp đang uống rượu với các cô gái, và một số nhà tài trợ của đội tuyển quốc gia đã đưa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ. Trong khi đó, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá CH Séc cho rằng các cầu thủ không xứng đáng khoác lên mình màu áo của ĐTQG vì “họ có chỉ số IQ thấp”.

    Sau thất bại trước Slovakia, CH Séc đã không thể giành quyền tham dự VCK World Cup 2010. Họ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 3 tại bảng 3. CH Séc giành được 16 điểm sau 10 trận. Họ thắng 4, hòa 4 và thua 2, ghi được 17 bàn và để thủng lưới 6 bàn.

    Hậu quả khôn lường

    Chân dung 6 tuyển thủ Séc bị phát hiện thác loạn

    Vụ bê bối này đã làm gia tăng sự phẫn nộ sau trận hòa 0-0 trên sân khách với Slovenia và trận thua trước Slovakia. Những cú sốc liên tiếp khiến HLV Petr Rada mất đi sự ủng hộ của cả giới truyền thông và người hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của Rada, ĐT CH Séc chỉ giành được 2 trận thắng sau 8 lần ra sân, kể từ khi ông thay thế Karel Bruckner làm HLV trưởng sau VCK EURO 2008. Rất nhanh chóng, LĐBĐ CH Séc đã sa thải toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và cả vị chiến lược gia khi đó vừa tròn 50 tuổi.

    Ngoài HLV Rada, có thêm 6 cầu thủ bị trục xuất khỏi đội tuyển CH Séc trong đợt tập trung vào thời điểm đó. Đó là hậu vệ Tomas Ujfalusi của Atletico Madrid, tiền đạo Milan Baros của Galatasaray, hậu vệ Radoslav Kovac của West Ham, tiền đạo Martin Fenin của Frankfurt, tiền vệ Marek Matejovsky của Reading và tiền đạo Vaclav Sverkos của Sochaux. Quyết định này không phải là lệnh cấm thi đấu suốt đời đối với các cầu thủ trên. LĐBĐ CH Séc vẫn để mở cánh cửa cho họ và việc có được triệu tập lại hay không tùy thuộc vào HLV sau đó.

    Nhưng Ujfalusi, người thay thế tiền vệ bị chấn thương của Arsenal là Tomas Rosicky làm đội trưởng của ĐT CH Séc, đã đưa ra tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình vì vụ bê bối kể trên.

    Cầu thủ này cho biết trong một tuyên bố từ người đại diện của mình trên hãng thông tấn CTK: “Tôi từ bỏ việc chơi cho đội tuyển quốc gia dựa trên tình hình hiện tại của Liên đoàn bóng đá Séc và trên các phương tiện truyền thông Séc. Đây là quyết định tốt nhất cho tất cả”. Ujfalusi đã ghi được 2 bàn thắng trong 78 trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh từng góp mặt tại các VCK EURO 2004 và 2008 cũng như tại World Cup 2006.

    Không chỉ Ujfalusi, cựu cầu thủ chạy cánh của Man United, Benfica và Lazio là Karel Poborsky cũng đã từ chức Giám đốc Kỹ thuật của đội tuyển CH Séc. Ông nói với các nhà báo rằng mình rất “tức giận với bữa tiệc của các cầu thủ”, đồng thời khẳng định “quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế của đội trưởng Ujfalusi là điều không thể tránh khỏi”.

    Hậu vệ Marek Jankulovski của AC Milan cũng quyết định từ giã ĐT CH Séc sau 9 năm khoác áo, ra sân 77 lần và có 12 bàn thắng. Anh rất tức giận khi truyền thông nhắc tên mình như một trong những cầu thủ tham gia bữa tiệc. Thông tin này sau đó đã được chứng minh là không đúng sự thật.

    Ghế HLV trưởng thay đổi chóng mặt
    Sau khi HLV Petr Rada bị sa thải, chiếc ghế nóng của ĐT CH Séc cũng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng vài tháng, có đến 4 người đảm nhận nhiệm vụ này. Sau Rada, LĐBĐ Séc đã bổ nhiệm Frantisek Straka. Nhưng ông cũng chỉ làm vài tháng rồi nhường chỗ cho Ivan Hasek. Rốt cuộc, Hasek cũng không tại vị đến hết năm. Người thay thế là Michal Bilek. Ông này ngồi ghế HLV ĐT Séc từ 2009 đến tận năm 2013.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay