Nhập vai cuồng nhiệt
Huyền thoại Hollywood, Robert Duvall là một trong những người đầu tiên nhận ra khả năng diễn xuất của Ally McCoist. Nam diễn viên đóng vai chính cùng McCoist trong bộ phim chủ đề bóng đá mang tên: A Shot At Glory.
Họ đã tái hợp trong một cuộc phỏng vấn nhân kỷ niệm 20 năm bộ phim kể về một đội bóng đang gặp khó khăn cố gắng lọt vào chung kết Cúp quốc gia Scotland. McCoist đóng vai Jackie McQuillan, tiền đạo ngôi sao của CLB hư cấu có tên Kilnockie FC của Scotland, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Gordon McLeod do Duvall thủ vai.
Việc quay phim diễn ra tại một số SVĐ ở Scotland như Hampden Park và Rugby Park của Kilmarnock. Duvall đã sản xuất bộ phim này, trong đó còn có sự tham gia của Michael Keaton và Brian Cox cũng như các cựu cầu thủ bóng đá Owen Coyle và Andy Smith.
Duvall mô tả McCoist là một "diễn viên bẩm sinh" và đùa rằng cựu tiền đạo này đã giảm tới 13 kg khi đóng vai đó. Ngôi sao của bộ phim Bố già cho biết ông đặc biệt ấn tượng khi McCoist quay một cảnh ân ái trong khi người vợ đầu tiên của ông, Allison, cũng có mặt ở phim trường.
Duvall nói: "Anh chàng McCoist đó là một diễn viên bẩm sinh, một diễn viên rất giỏi. Anh ấy rất giỏi ngay cả khi đang thực hiện một cảnh nóng và người vợ ngoài đời thực của anh ấy đang ở trên phim trường. Thế nào? Diễn cảnh nóng khi vợ mình đang xem. Ôi Chúa ơi, điều đó chắc chắn rất thú vị".
"Anh ấy là một người tuyệt vời. Tôi đã gặp Albert Finney và tôi đã đề cập rằng tôi quen Ally McCoist và ông ấy nói 'Ally McCoist, thông minh sắc sảo'".
McCoist đùa rằng vợ ông đã chấm điểm "9/10" cho cảnh nóng đó. Bộ phim bị các nhà phê bình chê bai và không thành công về mặt doanh thu phòng vé nhưng McCoist nói rằng việc quay phim là một trải nghiệm tuyệt vời.
Ông nói: "Tôi không thể tin được đã 20 năm rồi. Tất cả chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ gắn bó trong bộ phim đó. Nó thật tuyệt vời và bất cứ khi nào tôi gặp lại họ, chúng tôi luôn nói về những khoảnh khắc vui vẻ mà chúng tôi đã có trong bộ phim".
"Được ở bên cạnh rất nhiều người tuyệt vời là một niềm vui. Tôi sẽ không bao giờ quên sự khiêm tốn và tình bạn từ Robert, ông ấy hoàn toàn tuyệt vời".
Đam mê tình dục
Một trong những lý do khiến McCoist diễn cảnh sex đạt đến vậy bởi đó là đam mê lớn nhất của ông. Không phải người đàn ông nào cũng dám thú nhận điều đó nhưng với McCoist thì rất dễ dàng.
Trong bài phỏng vấn với The Guardian vào năm 2024, khi được hỏi sẽ chọn thứ gì giữa sex, tiền tài và danh vọng, McCoist ở tuổi 61 vẫn khẳng định: Sex.
Người đàn ông lục tuần thậm chí còn tự hào khoe về tần suất quan hệ của mình là hàng tuần, nhưng thừa nhận đã không còn dẻo dai như thời trai trẻ. Nhưng chính đam mê bất tận này đẩy McCoist vào con đường tội lỗi khi ông phản bội người vợ đầu tiên để chạy theo tiếng gọi tình yêu.
Cách đây hơn chục năm, McCoist từng khiến người vợ đầu tổn thương khi thừa nhận có quan hệ tình ái với nữ diễn viên Patsy Kensit. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cùng lúc, ông cũng bí mật qua lại với một nữ tiếp viên hàng không.
Donna Giblin, một cựu nhân viên British Airways đến từ Stockport, cho biết về một mối quan hệ kéo dài 2 năm rưỡi với cựu tuyển thủ Scotland. Mối quan hệ bắt đầu sau khi cô xin chữ ký của McCoist tại sân bay Manchester.
Giblin, một bà mẹ đơn thân, nói rằng cô hoàn toàn không biết về mối quan hệ của McCoist với Kensit và điều đó đã làm cô tổn thương sâu sắc. "Tôi vẫn không thể tin được. Đau đớn quá", cô nói. "Tất cả những gì anh ấy có thể nói là 'Anh xin lỗi vì em phải biết chuyện về Patsy như thế này'.
"Chuyện tình của anh ấy với Patsy bị rò rỉ cho báo chí - tôi nghi ngờ là do bạn bè cô ấy. Ally và tôi đã hứa sẽ không bao giờ có bí mật với nhau và tôi đã tin anh ấy. Tôi tin lời anh ấy và chưa bao giờ nghi ngờ.
"Tôi không biết Patsy có biết về tôi không, nhưng chắc chắn tôi không biết về cô ấy. Tôi biết mọi người sẽ cười nhạo tôi bây giờ, nhưng anh ấy nói tôi là người duy nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy là một người đàn ông lăng nhăng. Anh ấy rất chân thành. Tôi rùng mình khi nghĩ rằng anh ấy đã dối lòng khi nói yêu tôi".