Bóng Đá Plus trên MXH

Góc check VAR: Emmanuel Eboue tàn đời, mạt nghiệp vì ‘đội vợ lên đầu’
Trung Nghĩa • 14:15 ngày 10/05/2024
Từ một ngôi sao của Arsenal, Emmanuel Eboue đã thành kẻ tay trắng, không nhà không cửa. Tất cả cũng chỉ vì trót tin tưởng giao "tay hòm chìa khóa" cho người vợ mất nết, dẫn đến mạt nghiệp, tàn đời và suýt tự tử.

    Mất tất cả sau vụ ly hôn

    Hẳn nhiều người, đặc biệt là các CĐV của Arsenal, vẫn còn nhớ tới cái tên Emmanuel Eboue. Anh từng khoác áo Pháo thủ trong giai đoạn thành công nhất của đội bóng dưới thời Arsene Wenger. Eboue đã chơi cho Arsenal 7 năm, trước khi chuyển đến Galatasaray vào năm 2011. Anh cũng có 79 lần ra sân cho ĐT Bờ Biển Ngà, ghi được 3 bàn thắng và từng vào chung kết Cúp các quốc gia châu Phi 2012 cũng như thi đấu tại World Cup 2010.

    Tuy nhiên, không như nhiều cầu thủ sống trong nhung lụa sau khi giải nghệ, Eboue đã mất tất cả sau vụ ly hôn với cô vợ Aurelie Bertrand. Thời điểm đó, anh cũng phải chịu cú sốc mất hai người thân. Ông nội Amadou Bertin, người đã nuôi nấng Eboue, qua đời vì ung thư. Sau đó, người anh trai N'Dri Serge thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe máy.

    Eboue từng kiếm được rất nhiều tiền khi còn khoác áo Arsenal

    Ngoài ra, việc bị đình chỉ thi đấu vì không trả tiền cho người đại diện, cũng khiến cầu thủ này rơi vào tình trạng "trắng tay" không chỉ về vật chất.

    Cựu hậu vệ người Bờ Biển Ngà từng kiếm được hàng triệu USD ở Premier League nhưng sau đó đã phải trốn cảnh sát và nhân viên toà án. Lý do bởi anh bị tòa án ra phán quyết phải chuyển ra khỏi ngôi nhà ở Enfield, tài sản duy nhất còn lại của mình. Đôi khi, Eboue phải ngủ trên sàn tại nhà một người bạn, di chuyển bằng xe buýt và thậm chí giặt quần áo bằng tay vì không có máy giặt.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday Mirror, Eboue kể lại: “Tôi không đủ tiền để tiếp tục thuê bất kỳ luật sư nào. Đôi khi tôi tắt đèn vì không muốn mọi người biết tôi đang ở trong nhà. Tôi trốn tránh tất cả đằng sau cánh cửa. Tôi ở trong nhà nhưng rất sợ, vì không biết lúc nào cảnh sát sẽ đến. Hàng ngày tôi phải giặt quần quần áo bằng tay. Bàn tay tôi đã cứng đờ, như thể tôi đang làm việc ở một trang trại”.

    Eboue trắng tay sau khi ly hôn với cô vợ Aurelie

    “Tất cả là do tôi đã quá tin tưởng vào người đàn bà đó. Tất cả tiền kiếm được tôi đều gửi về cho vợ để cô ta lo cho các con. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi kiếm được 8 triệu euro và tôi đã gửi 7 triệu về nhà. Cô ta bảo tôi ký gì thì tôi ký. Thật không ngờ cô ta lại quỷ quyệt đến vậy”.

    Nhưng điều khiến Eboue đau lòng nhất là không thể gặp những đứa con của mình. “Tôi không thể nhìn thấy chúng và điều đó khiến tôi tổn thương rất nhiều”, anh nói. “Tôi rất yêu các con và sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng. Hai cô con gái của tôi có điện thoại và thường gọi cho tôi. Nhưng sau đó tôi không liên lạc được với chúng. Tôi nhớ các con mình rất nhiều và tôi muốn gặp chúng nhưng không thể”.

    Sai lầm vì quá ngây thơ

    Eboue cho biết anh chưa bao giờ được hướng dẫn cách quản lý tài chính của mình. Cựu hậu vệ này thừa nhận mình rất “ngây thơ” trong vấn đề tiền bạc nên đã để vợ quản lý tất cả. Ngoài ra, Eboue cũng tiết lộ anh từng bị một số người lừa đảo nên bị mất một số tiền lớn.

    Với trình độ học vấn hạn chế, Eboue đã phải trả giá vì không nhận thức được tình hình tài chính của mình. Sau khi trải qua biến cố, Eboue đã đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ bóng đá trẻ châu Phi khác nên học hỏi từ những sai lầm của chính bản thân anh. 

    Mỗi khi xem TV và nhìn thấy những người đồng đội cũ như Thierry Henry đang bình luận, Eboue đều cảm thấy chạnh lòng. Anh nói: “Khi nhìn thấy Thierry, tôi cảm thấy mừng cho anh ấy nhưng lại xấu hổ về hoàn cảnh của mình. Khi tôi nhìn thấy bạn bè trên MXH, tôi tự nhủ ‘lẽ ra mình nên được như họ’. Nghĩ thế, tôi lại càng buồn hơn”.

    Eboue từng phải đi ngủ nhờ nhà bàn trong quãng thời gian khó khăn hậu ly hôn

    Yasmin Razak, cô bạn đã cho Eboue ngủ nhờ vài lần, và một người bạn thân khác, cựu tiền đạo Portsmouth và Newcastle, Lomana Lua Lua, đều đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Eboue vượt qua khó khăn. Chia sẻ về Yasmin, Eboue nói: “Tôi gọi nhà cô ấy là The Bunker. Tôi có thể trốn ở đó. Cô ấy có con. Tôi không muốn làm phiền họ nên tôi ngủ trên sàn nhà”.

    Vào tháng 1/2016, thi thể của Steve Gohouri, người từng chơi cho Wigan, được vớt lên từ sông Rhein của Đức. Anh đã tự tử sau thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm và qua đời khi mới chỉ 34 tuổi. Cái chết bi thảm của Gohouri khiến cho Eboue bị ám ảnh suốt 2 năm trời.

    Anh cũng từng có ý định tự tử vì áp lực khủng khiếp

    “Chúng tôi đã chơi cùng nhau ở ĐT Bờ Biển Ngà nhiều năm trước”, Eboue nói với The Mirror. “Anh ấy đã bị trầm cảm một thời gian. Một ngày nọ anh ấy không thể chịu đựng được nên đã lái xe lao thẳng xuống sông. Người ta đã phải tìm kiếm suốt một tuần mới thấy anh ấy. Sau khi Steve qua đời, ngày nào tôi cũng cầu nguyện. Tôi muốn Chúa giúp đỡ tôi loại bỏ nỗi ám ảnh này ra khỏi đầu. Tôi không muốn nghĩ đến ý định tự tử”.

    Rất may là Eboue đã không nghĩ quẩn để tự kết liễu cuộc đời mình. Nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn và nỗ lực của bản thân, anh đã dần vượt qua được khó khăn.

    Bình yên sau những thăng trầm
    Sau biến cố, Eboue đã vượt qua được thất bại và đứng dậy trở lại. Người đàn ông 41 tuổi đã giã từ bóng đá vào năm 2020. Anh cũng đã kết hôn với người yêu thời thơ ấu Stephanie Boede sau khi trở về Bờ Biển Ngà. Eboue hiện đang sở hữu và điều hành một học viện bóng đá ở quê nhà. “Tôi rất hạnh phúc, tôi rất khỏe. Tôi chỉ muốn nói với người hâm mộ của mình rằng Emmanuel Eboue vẫn khỏe”, anh nói với nhà báo Collins Okinyo sau khi kết thúc lễ bốc thăm Cúp các quốc gia châu Phi 2023 tại Abidjan hồi tháng 10/2023.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội