Bóng Đá Plus trên MXH

Góc check VAR: De Bruyne ‘ăn chả’, bạn gái ‘ăn nem’ và Courtois là nạn nhân?
Trung Nghĩa • 14:21 ngày 02/03/2024
Chuyện tình tay ba giữa Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois đã trở thành chủ đề gây sốt của báo chí trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ít ai biết nguyên nhân thực sự khiến cô bạn gái Caroline Lijnen quyết định "cắm sừng" De Bruyne.

    Chuyện tình tay ba nổi tiếng

    Caroline Lijnen, bạn gái cũ của De Bruyne, người đã lừa dối anh để "lên giường" với Thibaut Courtois, từng một thời rất nổi tiếng. Hành động của Caroline không chỉ khiến De Bruyne đau lòng, mà còn châm ngòi cho việc "bằng mặt nhưng không bằng lòng” giữa 2 cầu thủ ngôi sao của ĐT Bỉ.

    Năm 2014, Caroline Lijnen tiết lộ, cô đã lừa dối De Bruyne để ngoại tình với Thibaut Courtois. Thời điểm cả hai bắt đầu mối quan hệ là vào năm 2012. Vào thời điểm đó, cả hai cầu thủ đều được Chelsea cho mượn. Trong khi De Bruyne khoác áo Werder Bremen, thì Courtois thi đấu cho Atletico Madrid. Dù không thi đấu cùng nhau ở Chelsea nhưng De Bruyne và Courtois vẫn là đồng đội ở ĐTQG. Vì vậy không nói thì ai cũng biết sự căng thẳng là như thế nào. 

    De Bruyne và Courtois trước đây là bạn thân, nhưng tình bạn này đã chấm dứt sau vụ việc trên. Trong một cuộc phỏng vấn, Lijnen giải thích rằng cô đã gặp Courtois ở Madrid trong chuyến thăm bạn mình, và chuyện tình bắt đầu sau khi Courtois chuẩn bị một bữa ăn ngon cho cô.

    Theo Caroline, cô quyết định lừa dối Kevin sau khi anh ta làm điều tương tự với người bạn thân nhất của cô. “Kevin đã lừa dối tôi”, Lijnen nói với tạp chí Story vào năm 2014. “Tôi đã không nói bất cứ điều gì trong nhiều tháng vì tôi không thể nói bất cứ điều gì, vì bố mẹ Kevin nói rằng họ sẽ kiện nếu tôi kể lại câu chuyện của mình. Tôi đã phải chịu áp lực rất lớn. Tôi tôn trọng bọn họ. Nhưng trong cuốn sách Keep it Simple, Kevin đã viết một đoạn về mối tình của tôi với Thibaut. Thế là tôi quyết định không im lặng nữa".

    Cuộc tình tay ba của De Bruyne và Courtois từng rất nổi tiếng

    “Mùa Hè năm 2012, Kevin nói với tôi rằng anh ấy ngoại tình với người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã cho anh ấy sự lựa chọn: bạn tôi hoặc tôi. Tôi đã sẵn sàng cho anh ấy một cơ hội khác, nhưng sau đó mối quan hệ của chúng tôi không bao giờ trở lại như cũ được nữa".

    “Sau đó tôi đến Madrid để đi thăm một người bạn. Tôi đã hỏi ý kiến Kevin và anh ấy nghĩ rằng chuyến đi này là một ý tưởng hay. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra mà theo cách mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Dẫu vậy, tôi không hề hối hận. Kevin và tôi quen nhau chưa được bao lâu và tôi tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của Thibaut".

    “Tối hôm đó, Thibaut đã đề nghị với tôi điều mà tôi chưa từng nhận được trong suốt mối quan hệ kéo dài 3 năm với Kevin. Với Thibaut, tôi có thể nói về bất cứ điều gì và anh ấy thậm chí còn chuẩn bị cho tôi một bữa ăn ngon. Kevin chưa bao giờ làm điều đó cho tôi. Kevin đã làm tôi thất vọng và tôi nghĩ ‘Tại sao mình lại không nên làm điều đó nhỉ?’”.

    "Căng thẳng ngầm" của De Bruyne và Courtois

    Sau sự việc này, De Bruyne và Courtois chưa bao giờ công khai chia sẻ hay chỉ trích nhau. Tiền vệ của Man City chỉ nhắc đến chuyện này trong cuốn tự truyện "Keep it Simple" của mình.

    Cuốn tự truyện có đoạn: “Bạn gái của tôi lúc đó, Caroline, đã cùng bạn bè đi du lịch tới Madrid. Tại đây, Thibaut đã ngoại tình với Caroline. Sau đó, anh ấy kể với một người bạn của tôi. Điều đó không thông minh lắm. Trước đây, tôi với Thibaut là bạn, dù chúng tôi không phải là bạn thân. Bây giờ, mối quan hệ chỉ là những người đồng đội trong màu áo ĐTQG”.

    Cựu HLV ĐT tuyển Bỉ là Marc Wilmots thậm chí còn hỏi De Bruyne rằng có nên triệu tập Courtois nữa hay không. Câu trả lời của Kevin rất đơn giản. “Mặc dù tôi vẫn không thể tin được những gì Courtois đã làm nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thi đấu cùng nhau một cách chuyên nghiệp”, anh viết trong cuốn tự truyện của mình.

    De Bruyne và Courtois giờ chỉ "bằng mặt" chứ không "bằng lòng"

    "Huấn luyện viên hỏi tôi liệu Courtois có nên rời đội không. Tôi không nghĩ mình có quyền nói rằng anh ấy không thể chơi cho đội tuyển quốc gia nữa vì đã làm sai điều gì đó. Tất nhiên anh ấy vẫn là một thủ môn giỏi. Vì vậy, tôi đã nói anh ấy có thể ở lại".

    Khi mọi chuyện được báo chí phanh phui, cuộc tình tay ba bị phát hiện và ngay lập tức De Bruyne đã chia tay cô bạn gái xinh đẹp Caroline, đồng thời "không thèm nói chuyện với ông bạn Courtois". Caronline sau đó cũng chấm dứt cuộc tình ngắn ngủi với Courtois khi anh chàng này trở lại Anh khoác áo Chelsea.

    De Bruyne và Courtois sau đó không nói chuyện nhiều với nhau. Tiền vệ của Man City đã kết hôn với Michelle Lacroix, trong khi Courtois gần đây cũng cầu hôn Mishel Gerzig. Dẫu vậy, cuộc tình tay ba của họ vẫn thi thoảng được nhắc tới trên truyền thông.

    Caroline Lijnen hiện đang làm gì?
    Sau khi mối tình tay ba với De Bruyne và Courtois kết thúc, có vẻ như mọi thứ trong cuộc sống của Caroline hiện tại đang diễn ra tốt đẹp. Theo những hình ảnh được cập nhật trên Instagram của cô, người đẹp này đã có chồng và một con. Về sự nghiệp, Lijnen đang làm việc tại một công ty truyền thông ở Bỉ. Cô đã bỏ lại những ồn ào với giới cầu thủ để chọn một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội