Bóng Đá Plus trên MXH

Góc check VAR: Ibrahimovic 'cắm sừng' Van der Vaart, biến bạn thành thù
Hà Trang • 15:32 ngày 15/07/2024
Một trong những kẻ thù không đội trời chung với Zlatan Ibrahimovic là Rafael van der Vaart. Điều đáng nói là 2 người từng là đồng đội thân thiết tại Ajax nhưng chỉ vì một bóng hồng mà tan hoang tất cả.

    Chuyện tình tay ba của Van der Vaart, Ibra và Sylvie

    Chuyện tình tay ba phức tạp

    Năm 2013, người hâm mộ vẫn còn đang sốc với chuyện Van der Vaart quyết dứt tình với cô vợ Sylvie và quay sang yêu Sabia, vợ của đồng đội cũ Khalid Bouhlarouz. Thế nhưng, khi chuyện này đang râm ran thì trang Brunopress còn tung ra một tin sốc hơn nữa.

    Theo Brunopress, trong lúc hoang mang vì chồng cũ cặp kè với bạn thân, Sylvie đã tìm đến một vòng tay mới như cách trả thù Van der Vaart. Brunopress cho biết người dang rộng vòng tay với Sylvie là tiền đạo nổi tiếng Zlatan Ibrahimovic.

    Trước đây, Ibrahimovic và Van der Vaart từng chơi cho Ajax. Thời điểm đó, Ibra đã ngất ngây trước sắc đẹp của Sylvie nhưng không có cơ hội tiếp cận vì Van der Vaart luôn kèm sát. Do vậy, cuối tuần qua, khi Sylvie đến Paris tìm Ibra thì chân sút người Thụy Điển đã cho mượn bờ vai ngay.

    Lúc này, Ibrahimovic đã có vợ là người mẫu Helena Seger và hai đứa con. Brunopress cho biết Ibrahimovic chỉ đến gặp gỡ động viên Sylvie như một người bạn tốt chứ không có hành động đi quá giới hạn.

    Van der Vaart và vợ cũ từng rất hạnh phúc

    Trong khi đó, tờ Bild cho biết Sylvie đã có người yêu mới ngay lập tức để trả đũa Van der Vaart. Bild đã chụp được tấm ảnh cho thấy Sylvie ngồi rất tình tứ và hạnh phúc bên cạnh một anh chàng có dáng vẻ rất quý tộc. Bild đã điều tra và xác định bạn trai mới của Sylvie là Guillaume Zarka, 33 tuổi. Zarka là một doanh nhân giàu có, điều hành công ty GZ Com chuyên cung cấp thiết bị máy tính cho trường học.

    Tuy nhiên, chuyện với Ibra đâu đơn giản như thế. Truyền thông Hà Lan khẳng định chân sút người Thụy Điển và Sylvie từng có một mối tình ngắn ngủi khi Zlatan còn thi đấu cho Ajax. Sylvie, lúc đó mang họ Meis, không hề phản bội chồng, mà hẹn hò với Zlatan trước khi gặp Van der Vaart. Thậm chí, Zlatan đã khoe khoang khá nhiều về chuyện tình với Sylvie trong phòng thay đồ, theo tờ De Telegraaf. Sylvie bị các CĐV của ADO Den Haag gọi là "con đ*** Amsterdam" cũng vì lý do đó.

    Sau này, kể cả khi Sylvie đã chọn Van der Vaart thì cô nàng vẫn không chấm dứt hoàn toàn với gã "trai hư" tới từ Bắc Âu. Chính mối tình tay ba lằng nhằng này dẫn tới sự rạn nứt tình bạn của Ibra và Van der Vaart.

    Đòi bẻ chân nhau

    Mọi thứ bắt đầu từ kì EURO 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Thụy Điển khi đó với dàn đội hình gồm những hào thủ như Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg và một Ibrahimovic đầy trẻ trung đã kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên tại vòng tứ kết, Ibra cùng các đồng đội đã phải dừng bước trước Hà Lan trên chấm luân lưu với tỉ số 4-5. Không lâu sau, trong giai đoạn tập huấn đầu mùa bóng, Thụy Điển và Hà Lan lại gặp nhau trong một trận giao hữu ngay tại Stockholm. Trên sân nhà, rõ ràng các cầu thủ Thụy Điển không coi đây chỉ là một trận tập huấn đơn thuần, khi kí ức bị loại đầy cay đắng chỉ vài tháng trước vẫn chưa nguôi ngoai. 

    "Giao hữu thôi, nhưng không một ai trong chúng tôi quên được thất bại nóng hổi ở EURO. Cả đội nêu cao quyết tâm trả thù và nhập cuộc một cách đầy hung hãn" - Zlatan viết trong cuốn tự truyện của mình. Chỉ vài phút sau tiếng còi khai cuộc, Thụy Điển đã vươn lên dẫn trước. Bàn thắng của Mattias Jonson được ghi sau pha xoay xở của Zlatan trong vòng vây 4 cầu thủ Hà Lan. Tuy nhiên, bên cạnh một Ibra đang vươn tay lên ăn mừng ngạo nghễ, Van der Vaart đang nằm sân và vô cùng đau đớn. Thậm chí, anh không thể tiếp tục trận đấu.

    Pha phạm lỗi ghê rợn của Ibra với Van der Vaart

    Báo chí Hà Lan ngay lập tức mổ xẻ video ghi lại cú va chạm đó. Trong một nỗ lực giữ bóng, Ibra đã đặt mắt cá của Rafael dưới gầm giày của mình. Câu chuyện trở nên nóng hơn khi Van der Vaart nói với cánh phóng viên sau buổi họp báo rằng đó là một pha bóng cố ý. Zlatan dĩ nhiên biết chuyện này, anh ngay lập tức tìm đến và nói chuyện với thủ quân Ajax. 

    Tuy nhiên, những cuộc nói chuyện giữa hai người không đạt được kết quả. Mọi chuyện nóng dần lên đến mức phòng thay đồ Ajax chia làm hai phe: Nhóm người Hà Lan ủng hộ Van der Vaart và nhóm cầu thủ nước ngoài ủng hộ Ibra. Căng thẳng tột độ xảy ra khiến HLV Ronald Koeman phải triệu tập cả hai nhóm để xoa dịu tình hình. 

    • "Zlatan cố tình chặt tôi. Tôi quả quyết là như vậy", Van der Vaart khăng khăng.
    • Ibra cãi lại: "Không nhé! Mày cũng rõ là tao không cố ý. Và nếu mày còn đặt điều thêm, tao thề sẽ bẻ gãy chân mày làm đôi. Và lần này ấy, là tao cố tình đấy, tao nói trước".
    • "Đấy, mọi người thấy chưa. Thằng này nó bị điên", Van der Vaart bức xúc.

    Câu chuyện thậm chí còn tệ thêm sau khi Louis van Gaal, người khi ấy đang làm GĐTT ở Ajax, vào cuộc. Và câu chuyện giữa Van Gaal - Ibra so với Ibra - Van der Vaart không tốt đẹp hơn là mấy.

    Ibra và Van der Vaart từng rất thân thiết nhưng lại trở mặt với nhau

    • "Ở đây tôi là ông chủ, mong các cậu nhớ cho! Và tôi yêu cầu các cậu xóa bỏ mâu thuẫn. Khi Rafael khỏe lại, các cậu sẽ lại vào sân cùng nhau, sẽ vẫn phối hợp như những đồng đội của nhau. Rõ chưa?", Van Gaal nói.
    • "Không bao giờ! Chừng nào thằng khốn này còn trên sân, tôi sẽ không đá đấm gì hết", Ibra cứng đầu.
    • "Thủ quân ư? Thứ thủ quân quần què gì mà cư xử khốn nạn như vậy? Thủ quân gì mà đi vu cáo tôi cố tình chơi hắn? Thủ quân gì mà tấn công chính đồng đội của mình? Tôi không thèm đá với cái thứ thủ quân ấy, không một giây nào. Ông nói gì mặc kệ ông", Zlatan kể lại trong tự truyện của mình khi Van Gaal nói thẳng Van der Vaart là đội trưởng.

    Ibra khi đó đang thi đấu với tâm thế là một tài năng trẻ sáng giá còn Van der Vaart là đứa con cưng của người Hà Lan. Căng thẳng tại Ajax khiến Zlatan không lâu sau đã gật đầu trước lời mời của Moggi và chuyển đến Juventus. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay