Bóng Đá Plus trên MXH

Hernan Crespo nghiện 'sex tập thể'
Lan Hạ • 14:00 ngày 20/08/2024
Hernan Crespo đã gây sốc với nhiều người khi thú nhận về việc từng nghiện đá “sân nhỏ đông người”. Sở dĩ cựu chân sút lừng danh người Argentina nghiện thác loạn tập thể một phần vì bị ám ảnh bởi nỗi đau thất tình.

    Hernan Crespo từng một thời ăn chơi thác loạn

    Hernan Crespo chẳng hề xa lạ gì với số đông NHM khi từng chinh chiến trong màu áo các CLB Parma, Lazio, Inter, Chelsea và Milan. Cũng chính Crespo là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi anh được Lazio mua từ Parma vào năm 2000 với giá 56 triệu euro. Hiện tại, Crespo là HLV trưởng của CLB Al Ain tại UAE. Cái tên Crespo còn được nhắc nhiều đến khi làm khách mời đặc biệt trong chương trình truyền hình “Podemos Hablar” của Argentina. Cựu tiền đạo 49 tuổi là một trong sáu khách mời của chương trình truyền hình “Podemos Hablar” cùng với Gabriel Schultz, Alberto Fernandez, Leo Garcia, Cinthia Fernandez và Nancy Pazos.

    Khi người dẫn chương trình Andy Kusnetzoff đưa ra câu hỏi: “Câu hỏi này chỉ dành cho những người rất chân thành. Có ai đã từng tham gia một màn sex tập thể hoặc điều gì đó tương tự”, Crespo không ngần ngại tiến lên trả lời. Với sự cởi mở, Crespo đã tiết lộ về đời sống tình dục của mình thời còn sống độc thân: “Tôi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp năm 18 tuổi, gặp vợ năm 27 tuổi. Nổi tiếng, trẻ trung và chưa bị ràng buộc gì cả, lẽ đương nhiên tôi đã làm mọi thứ mà mình thích, thậm chí đôi khi còn theo bản năng”.

    Cựu chân sút lừng danh người Argentina tiếp tục chia sẻ: “Đó chẳng phải là chuyện để mà tôi tự hào đem khoe như một chiến tích. Với tôi, đó đơn giản chỉ là một trải nghiệm trong cuộc sống. Các bạn thấy đấy, hồi đó tôi độc thân, tôi rất nhiều tiền, tôi là cầu thủ nổi tiếng. Mọi thứ đến với tôi quá dễ dàng”. Gắn mác cầu thủ đắt giá nhất thế giới,  Crespo không tiếc vung tiền ra cho những bữa tiệc thác loạn tập thể. Lẽ đương nhiên, cánh chân dài luôn áp đảo quân số trong những bữa tiệc thác loạn kiểu này. Theo chia sẻ của Crespo, cựu tiền đạo Lazio luôn có cảm giác khác lạ sau mỗi lần trải nghiệm phóng túng như vậy. “Tôi thăng hoa trên sân và cả… trên giường. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái hưng phấn và không biết mệt mỏi là gì”, Crespo quả quyết.

    Theo nguồn tin thân cận từ Crespo, một trong những lý do Crespo nghiện thác loạn tập thể hồi trẻ vì anh bị ám ảnh bởi nỗi đau thất tình. Crespo từng rất yêu minh tinh đồng hương Marcela Kloosterboer. Mối quan hệ tình cảm của cả hai đã kéo dài được 4 năm. Anh bị Marcela hớp hồn khi gặp cô vào mùa hè năm 1998 và lấy được số điện thoại của cô thông qua anh trai mình. Nhưng chuyện tình cảm của hai lại chẳng đi tới đâu, bởi những tranh cãi về sự chênh lệch tuổi tác (Marcela hơn Crespo 5 tuổi).

    Sau cuộc tình dang dở với Marcela, Crespo không còn tin vào tình yêu nữa. “Theo quan niệm của tôi, tất cả những người đàn bà đều được gọi là Marcela", Crespo từng nói như vậy. Crespo thậm chí cực đoan đến mức có dạo còn coi phụ nữ chỉ đơn giản như những món đồ chơi mua vui cho anh ta mà thôi. “Đó là chuỗi ngày tôi sống vô bổ nhất bởi lẽ chỉ lao đầu vào ăn chơi mà chẳng cần biết đến hậu quả ra sao”, Crespo thổ lộ thêm.

    Hernan Crespo thay đổi sau khi kết hôn với Alessia

    Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi tới chóng mặt với tay chơi Crespo kể từ khi gặp Alessia Andra Rossi. Họ kết hôn vào tháng 5/2015. Alessia chính là cô gái đầu tiên mà Crespo dẫn về giới thiệu với gia đình. Trước đó, anh qua lại với biết bao mỹ nhân khác nhau. Nhưng không cô nào được Crespo dẫn về nhà ra mắt cả.

    “Tôi chưa bao giờ xuất hiện cùng bạn gái ở nhà cho đến khi có Alessia. Đó mới là người con gái tôi yêu. Cô ấy thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Sau khi quen biết Alessia, tôi đã đổi nhà và đổi luôn số điện thoại. Những gì tôi trải qua là quá khứ chẳng hề hay ho gì. Và tất nhiên, tôi muốn đoạn tuyệt quá khứ đầy sa ngã đó để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn”.

    Có lẽ, khối người đều có chung thắc mắc Alessia là ai mà có thể khiến Crespo, người vốn chẳng khác nào chú ngựa bất kham lại trở nên tu tâm dưỡng tính như vậy. Alessia sinh ra ở thành phố Nepi, Vaterbo, Italia. Cô mang trong mình hai dòng máu Italia và Romania. Cô sở hữu nhan sắc như diễn viên, người mẫu, nhưng thực ra lại là VĐV môn cưỡi ngựa nghệ thuật. Alessia có khiếu đặc biệt về thuần ngựa. Chú ngựa nào, bướng bỉnh đến mấy mà vào tay Alessia cũng đều trở nên ngoan ngoãn.

    Tới ngay chú ngựa bất kham như Crespo cũng đã được Alessia thuần phục bằng sự chân thành. Sức mạnh tình yêu đã giúp Crespo đoạn tuyệt chuyện ăn chơi như trước kia. Thay vào đó, Crespo biết vun vén cho gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay