Không quá khi nói rằng, 2 tuần vừa qua là quãng thời gian ác mộng với các CĐV HAGL. Đầu tiên, họ trải qua 90 phút đắng cay ở trận đấu bù vòng 3 V.League 2018 khi để thua Hà Nội FC với tỷ số 0-5, trong đó có 2 quả penalty và 1 tấm thẻ đỏ. Cúi đầu rời Hàng Đẫy, các học trò của bộ đôi GĐKT Chung Hae Seong và HLV Dương Minh Ninh trở lại đại bản doanh Hàm Rồng luyện binh để quyết chiến với đối thủ rất “vừa miếng” là Sài Gòn FC ở vòng 5.
Trên sân Thống Nhất, số ít CĐV của đội chủ nhà như bị “nuốt chửng” với phần lớn các fan HAGL. Ấy vậy mà, ngoài cú đá phạt thành bàn của Lương Xuân Trường thì những gì còn lại đội bóng này có được chỉ là những tiếng vỗ tay dành cho những kẻ thua cuộc. Thua 1-3 trước Sài Gòn FC, người ta nhận ra mục tiêu top 5 mà HAGL đặt ra sẽ quá xa vời nếu như họ cứ thi đấu cắc, bụp như thế này.
HAGL còn rất nhiều việc phải làm
Chuyện gì đang xảy ra ở HAGL? Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết. Sau trận đấu với Sài Gòn FC, HLV Dương Minh Ninh lý giải rằng: “Hàng phòng ngự của HAGL đã chơi không tốt khi vắng 4 cầu thủ là A Hoàng, Đức Lương, Ngọc Quang và Tăng Tiến. Hàng công có rất nhiều cơ hội nhưng Văn Toàn, Rimario, Văn Sơn hay Công Phượng đều không thể ghi bàn. Sau hai thất bại liên tiếp, chắc chắn BHL phải họp bàn để phân tích tìm ra những nguyên nhân chưa tốt của từng vị trí trên sân”.
HAGL vẫn là đội bóng được mến mộ và ít nhiều họ vẫn giữ được bản sắc trong lối chơi. Thế nhưng, có vẻ như chiến thuật của đội bóng này không còn xa lạ với các đối thủ, chẳng hạn như sơ đồ 5-3-2 không còn mang tính đột biến khi mà đôi cánh của họ bị chăm sóc rất cẩn thận. Dĩ nhiên, cần phải nhắc đến những cầu thủ trên hàng tấn công mà điển hình là Rimario đang chơi chẳng khác gì một cầu thủ nội, kéo theo đó Văn Toàn, Công Phượng cũng bế tắc.
V.League 2018 mới chỉ trải qua 5 vòng đấu vì thế khó có thể đoán định được điều gì. Thế nhưng với những gì hiện hữu trước mắt, HAGL cần có những điều chỉnh, đặc biệt là mặt tinh thần trước khi những quân bài domino đổ xuống.