Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng công Dortmund: Thử xịt, đốt vẫn không kêu
MINH LÂM • 08:44 ngày 22/08/2018
Nhìn cách Dortmund phung phí hàng loạt cơ hội để rồi phải chật vật vượt qua Greuther Fuerth nhờ bàn thắng ở phút 120 tại Cúp Quốc gia Đức, các CĐV của họ rõ ràng có nhiều lý do để lo ngại. Vì đội chủ sân Signal Iduna Park đang gặp phải vấn đề rất lớn ở hàng công.
    Trước Greuther Fuerth, HLV Lucien Favre đã phải kéo một cầu thủ không có sở trường đá trung phong như Marco Reus lên chơi cao nhất. Cầu thủ 29 tuổi chơi khá hay khi ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, vấn đề là Dortmund chỉ gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5, và ghi được bàn ấn định chiến thắng đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

    Nếu có một tiền đạo đủ sắc sảo, họ đã có thể nhanh chóng kết liễu đối thủ hạng Nhì này, thay vì phải lâm vào màn khổ chiến. Nhưng chỉ tiếc là Dortmund lại không có một chân sút đẳng cấp như vậy. Trước khi nghĩ đến Reus, HLV Lucien Favre thực tế đã thử nghiệm từ Alexander Isak, Maximilian Philipp, Jacob Larsen cho đến Marius Wolf trong loạt trận giao hữu trước mùa, nhưng không cái tên nào đem lại sự tin tưởng. Và dù có hiệu suất trung bình khá tốt là 16 bàn/mùa trong 6 năm khoác áo Dortmund, Reus lại không thuộc mẫu cầu thủ dội bom.

    Đó là chưa kể, chấn thương còn liên tục khiến cầu thủ 29 tuổi này phải ngồi ngoài. Hệ quả là thành tích ghi bàn của anh cũng tụt đi trông thấy ở 2 mùa gần nhất (13 bàn mùa 2016/17, 7 bàn mùa 2017/18). Đây cũng là lý do Dortmund đang ráo riết liên hệ với Paco Alcacer (Barca) và Divock Origi (Liverpool). Chỉ có điều, trong khi The Kop chưa có ý định bán đứt chân sút người Bỉ, thì Barca lại đòi tới 30 triệu euro cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Rõ ràng, sẽ không dễ để Dortmund giải quyết bài toán khủng hoảng tiền đạo chút nào.

    Hết duyên tiền đạo
    Dortmund từng rất có duyên mua tiền đạo giỏi. Sau khi Lucas Barrios ra đi, họ đón về Robert Lewandowski. Lewy chuyển đến Bayern, Pierre-Emerick Aubameyang lập tức nổi lên thay thế. Nhưng vài mùa gần đây, Dortmund không còn đem về được những chân sút tốt nữa, khi Adrian Ramos, Ciro Immobile là những thất bại, còn Alexander Isak hay Maximilian Philipp lại quá non.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội