Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu vệ Huỳnh Tấn Tài (Long An): 'Tôi chỉ mong Văn Hào không phải giải nghệ'
NGỌC ANH (thực hiện) • 07:05 ngày 07/05/2018
Buồn bã và khá ân hận sau pha va chạm khiến Dương Văn Hào (Viettel) bị gãy chân và tổn thương nghiêm trọng vùng cổ chân, hậu vệ Huỳnh Tấn Tài cho biết những ngày qua lòng anh rối bời và chỉ mong tiền vệ của Viettel không phải giải nghệ.
    - P/V: Đã 3 ngày trôi qua sau khi gây chấn thương cho Văn Hào, được biết hằng đêm anh rất khó ngủ và day dứt trước lỗi lầm mà mình vừa khiến đồng nghiệp nằm viện?

    - Huỳnh Tấn Tài: Thú thực, khi Văn Hào ngã xuống sân tôi không nghĩ tình hình chấn thương của cậu ấy lại nghiêm trọng đến như vậy. Đến khi vào viện thăm Hào thì tôi rất sốc. Nghe bác sĩ nói về tình hình chấn thương mà Hào đang đối mặt tôi vô cùng lo lắng cho cậu ấy. Giá mà tình huống đó tôi không ham bóng thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy.

    - Tại sao anh lại day dứt đến như vậy?
    - Tôi cũng là cầu thủ và phía sau còn gia đình đang trông chờ vào nguồn thu nhập từ lương, thưởng. Văn Hào là cầu thủ trẻ tài năng và đi đá bóng cũng là cái nghề nên khi cậu ấy bị chấn thương như vậy tôi vô cùng xót xa. Năm  vừa rồi, Văn Hào đã chơi rất tốt trong màu áo U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup nên nếu cậu ấy mà phải giải nghệ thì có lẽ tôi quá ân hận. Mong sao cậu ấy không đến mức phải treo giày sớm.


    - Nhiều người chỉ trích anh đã chơi bóng như “tiều phu đốn củi”?
    - Những ngày qua tôi khá dằn vặt bản thân. Nhưng thú thực đó là pha bóng tôi không hề cố ý triệt hạ Văn Hào. Gầm giày của tôi không lao thẳng vào cổ chân của Hào mà đó là do khi ngã xuống, chân của tôi đè lên chân của cậu ấy nên mới dẫn đến chấn thương. Chứ nếu mà gầm giày của tôi lao thẳng vào chân Hào thì có lẽ sự việc còn tồi tệ hơn nữa. Sau khi trận đấu khép lại, tôi chỉ biết xin lỗi Hào và mong cậu ấy tha thứ.

    - Anh cũng từng bị gãy chân, tại sao lại vào bóng mạnh như vậy đối với Văn Hào?
    - Tại SEA Games 2015, tôi cũng bị gãy chân trong trận đấu của U23 Việt Nam. Lúc đó chấn thương khá nặng và tôi vô cùng buồn. Mình từng bị gãy chân nên hiểu tâm trạng như thế nào nên không bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ triệt hạ đồng nghiệp. Vì đôi chân là cần câu cơm với giới quần đùi áo số. Mong mọi người thấu hiểu cho tôi.

    - Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi lần này!

    Văn Hào tha thứ cho Tấn Tài
    Sau khi được bác sĩ đóng đinh vào xương cổ chân, sức khoẻ của Văn Hào đang tốt dần lên. Hiện nay tiền vệ này vẫn phải chờ tiếp kết quả kiểm tra để xác định tổn thương về dây chằng và có thể phải trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa. Văn Hào cũng đã tha thứ cho Tấn Tài và hôm qua, trên trang cá nhân, Hào “su” chia sẻ: “Mình đã ổn và bình phục sức khỏe. Cám ơn sự động viên, chia sẻ của mọi người”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội