Bóng Đá Plus trên MXH

10 bí mật về đời tư của ngôi sao David Luiz
Việt Hà • 09:57 ngày 09/03/2016
Ăn đường để tăng chiều cao, ám ảnh hỏng mái tóc xù, thường xuyên chơi futsal, đó là những góc cạnh ít ai biết trong cuộc sống đời thường của David Luiz, cầu thủ sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng cũ Chelsea vào đêm nay.
    ĂN ĐƯỜNG TĂNG CHIỀU CAO
    Ở tuổi thiếu niên, David Luiz vẫn nhỏ con hơn đám bạn cùng lứa. Vì lý do này mà anh bị lò đào tạo Sao Paulo thải loại. Cha của David Luiz đã phải thiết lập chế độ dinh dưỡng đặc biệt, bắt con trai mỗi ngày ăn một chiếc rapadura (một loại đường cục ở Brazil), để bây giờ là một trung vệ lừng lững (1m89).

    GHÉT HÌNH XĂM
    David Luiz không chạy theo trào lưu xăm trổ của giới cầu thủ. Trái lại trung vệ PSG rất ghét “vẽ” lên người và nhất quyết từ chối xăm mình dù bị đồng đội Thiago Silva rủ rê. Hồi tháng 11/2015, David Luiz mạnh miệng tuyên bố cơ thể của anh đẹp gấp vạn lần Ibrahimovic, người có cả tá hình xăm.

    BẠN GÁI NGƯỜI BỒ ĐÀO NHA
    David Luiz có bạn gái tên là Sara Madeira, một cô gái người Bồ Đào Nha. Họ quen nhau năm 2010 tại Lisbon khi cầu thủ người Brazil khoác áo Benfica. Từ đó tới nay, David Luiz đã vài lần chia tay rồi lại tái hợp với Sara. Mẹ của David Luiz, từng phát biểu vào tháng 6/2014 rằng bà muốn anh “yên bề gia thất” trước năm 30 tuổi.


    THUỘC KINH THÁNH
    David Luiz là người rất sùng đạo. Năm ngoái, cầu thủ này đã làm lễ rửa tội ở bể bơi nhà người đồng đội Maxwell. Cuốn sách gối đầu giường của David Luiz là Kinh thánh, và anh có thể đọc thuộc một vài trường đoạn của Kinh thánh. Ở trận thua Đức 1-7 tại World Cup 2014, David Luiz đã quỳ xuống làm dấu thánh sau khi thua trận.

    ÁM ẢNH TÓC XÙ
    David Luiz yêu mái tóc xù hơn bất kỳ điều gì khác. Cầu thủ này thừa nhận bị ám ảnh việc mái tóc đặc biệt của mình bị hỏng. Vì vậy, David Luiz thuê riêng một chuyên gia làm tóc ở Sao Paulo, có nhiệm vụ cứ ba tháng một lần lại bay sang Pháp. Mỗi đợt “điều trị” tóc của David Luiz kéo dài mười ngày, chia làm bốn bước trong đó có chích điện.

    BIẾT LÀM NHÀ TIÊN TRI
    Tại World Cup 2014, David Luiz nằm mơ thấy Thiago Silva lao vào sút tung lưới Colombia ở vị trí cột hai. Thực tế diễn ra y chang, Silva ghi bàn giúp Brazil thắng 2-1 trong trận tứ kết. Năm ngoái trong chuyến làm khách tới Chelsea, David Luiz cũng nằm mơ thấy Thiago Silva ghi bàn giúp PSG đi tiếp. Sau đó thì cựu trung vệ Milan đánh đầu gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.

    LẬP TỔ CHỨC TỪ THIỆN
    David Luiz có một tổ chức từ thiện mang tên anh. Trung vệ PSG lập ra năm 2007 với mong muốn hỗ trợ cho các em nhỏ thiệt thòi. “Tôi chỉ muốn đền đáp những gì Chúa đã ban tặng cho tôi”, cầu thủ 28 tuổi giải thích. Cha mẹ David Luiz giúp vận hành và quản lý quỹ từ thiện nhưng 100% nguồn tài chính là do đóng góp của trung vệ người Brazil.

    GÀI BẪY DI MARIA
    Năm 2011, David Luiz tung lên mạng đoạn video Di Maria bị cảnh sát bắt. Cầu thủ người Argentina lái xe đụng phải một phụ nữ và bị hai cảnh sát tới còng tay. Trong khi Di Maria lộ rõ vẻ hốt hoảng thì David Luiz xuất hiện, giải thích đó chỉ là kịch bản dàn dựng theo phong cách “camera giấu kín”. Trung vệ người Brazil ưa bày trò “độc” trêu chọc bạn bè.

    YÊU ÂM NHẠC
    David Luiz có nhiều đam mê khác ngoài bóng đá. Trung vệ 28 tuổi còn chơi tốt các môn thể thao khác như tennis, judo, bóng rổ và lưới sáng. Đặc biệt David Luiz có khiếu âm nhạc khi sử dụng tốt đàn guitar và piano. Cựu cầu thủ Benfica có một cây đàn piano cổ mà anh mang theo từ Benfica, tới Chelsea, Real Madrid và bây giờ là PSG. 

    ĐÁ TỐT FUTSAL
    Ngoài bóng đá 11 người, David Luiz còn tập luyện bóng đá trong nhà (futsal)  thường xuyên. Thứ Năm hàng tuần, Luiz tới tập luyện và thi đấu cùng CLB Paulista de Clichy, thuộc giải hạng 6 futsal của Pháp. Đây là đội bóng tập hợp các cầu thủ Brazil xa quê hương, trong đó có cựu cầu thủ Gustavo Correia Santana, bạn thân nhất của David Luiz.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội