Bóng Đá Plus trên MXH

10 chuyện thật như đùa ngày Cá tháng Tư
HẠNH NGUYỄN • 09:04 ngày 01/04/2016
Ngày Cá tháng Tư, người ta quen nói những chuyện đùa như thật. Song lịch sử bóng đá thế giới cũng ghi nhận không ít chuyện thật như đùa, những chuyện tưởng như chỉ xuất hiện trong ngày 1/4.
    1 - MARADONA DÙNG “SÚNG” GIẢ
    Gian còn hơn cả mánh ghi bàn kiểu “bàn tay của Chúa”, Diego Maradona từng sử dụng “súng ống” giả để vượt qua một số lần thử nước tiểu để kiểm tra doping hồi ông vừa khoác áo Napoli. Kỳ lạ hơn, “súng” giả của Maradona sau đó được đem trưng bày trong một bảo tàng ở Buenos Aires và bị… trộm thuổng vào năm 2003.

    2 - BOBBY MOORE  “TRỘM KIM CƯƠNG”


    Lại nói chuyện trộm, trong thời gian cùng ĐT Anh đá giao hữu tại Colombia chuẩn bị cho World Cup 1970, Bobby Moore đi mua đồ trang sức làm quà cho vợ thì bị vu ăn cắp kim cương tại một cửa hàng kim hoàn ở Bogota. Không đủ bằng chứng kết tội, Moore được thả. Nhưng vừa đá xong trận gặp Ecuador, ông bị bắt lại, vẫn do nghi án trộm kim cương. Moore và ĐT Anh cứ tưởng bị đùa dai. Ai ngờ ông bị giam thêm 4 ngày. Đến giờ, đây vẫn bị coi là vụ án “vô duyên” nhất lịch sử World Cup. 

    3 - BEST TƯỞNG CON TRAI LÀ… BỒ 
    George Best nổi tiếng tinh mắt săn gái đẹp, nhưng cũng có lúc nhầm cậu quý tử Calum của ông là một trong những cô bồ của mình. Bí mật gây sốc ấy vừa được chính ông con Calum tiết lộ. Chuyện khôi hài xảy ra trong một lần Best say quá, trông mái tóc vàng của cậu con trai 11, 12 tuổi hóa một người đẹp tóc vàng nào đó.

    4 - COLOGNE KÝ HỢP ĐỒNG NHẦM NGƯỜI


    Nói về chuyện “trông gà hóa quốc”, CLB Cologne của Đức ký phải bản hợp đồng hớ nhất trong lịch sử của mình vào năm 1965. Chấm xong mục tiêu Zvejzdan Cebinac, Cologne lại lớ ngớ ký nhầm hợp đồng với người em song sinh Srdjan của Zvejzdan. Khổ nỗi, Srdjan chỉ giống ngoại hình chứ thua xa tài Zvejzdan.

    5 - BALOTELLI THĂM TRẠI NỮ TÙ
    Hồi tháng 10/2010, Mario Balotelli phóng thẳng xe vào một trại nữ tù ở Brescia, Italia. Khi bị chặn lại, Super Mario hồn nhiên giải thích rằng anh chỉ muốn “chỉ cho em trai mình xem cuộc sống trong tù như thế nào”.

    6 - BALOTELLI THÁCH EM TRAI UỐNG NƯỚC TIỂU


    Chuyện gia làm những chuyện không tưởng Balotelli xứng đáng được nhắc tên thêm lần nữa trong bài này, với chuyện thách cậu em trai Enoch uống nước tiểu của mình. Theo tiết lộ từ bồ cũ Chloe Evans của Balotelli, để giật phần thưởng 5.000 bảng của Super Mario, Enoch uống cốc nước tiểu của anh trai ngon lành như uống bia vậy.

    7 -VỢ GRANT LÀM ĐẸP BẰNG “NƯỚC TIỂU”
    Bà xã Tzofit của HLV Avram Grant có chiêu làm đẹp cực “khó ngửi”: uống nước tiểu của chính mình. Khi bị các fan nghi ngờ đây chỉ là chuyện đùa ngày Cá tháng Tư, Tzofit vô tư ực nước tiểu ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp. Thế Tzofit mới có biệt danh là “Bà đặc biệt” trong thời gian Grant dẫn dắt Chelsea.

    8 - “RO BÉO” ĐÓNG BỈM RA SÂN


    Theo tiết lộ của HLV Vanderlei Luxemburgo, cựu tiền đạo Ronaldo từng phải đóng bỉm thi đấu tại Copa America. Sở dĩ có chuyện Ro béo phải đóng bỉm như em bé thế này là vì dịp đó, anh mất khả năng làm chủ “van máy nước” do tác dụng phụ từ một loại thuốc giảm cân mà anh đang dùng.

    9 - IRELAND BỊA RA 3 NGƯỜI CHẾT
    Tiền vệ Stephen Ireland trốn trận giao hữu giữa ĐT Ireland và Czech hồi tháng 9/2007 với cớ bà ngoại anh mới qua đời. Bị báo giới tố bà ngoại anh còn sống sờ sờ, Ireland đính chính người mất là bà nội anh. Lại bị báo giới tố bà nội anh vẫn đang “nhai xương gà gau gáu”, Ireland đính chính rằng… vợ hai của ông nội anh mới mất. Một lần nữa, Ireland bị bóc mẽ dựng chuyện. Thực ra, “thằng cháu bất hiếu nhất ở hậu trường bóng đá thế giới” về chăm sóc cô bồ vừa bị sảy thai.

    10 - ROONEY MUA VUI VỚI BÀ GIÀ


    Năm 18 tuổi, Wayne Rooney bắt đầu thể hiện chất chơi của ngôi sao bằng việc “bóc bánh trả tiền” với một gái bán hoa đã… 48 tuổi. Đến giờ rất nhiều fan M.U vẫn không thể tin đó lại là sự thật. Nhưng các tay săn tin ở Anh đã moi được ra cả danh tính “đối tác gần đáng tuổi bà” của Rooney là Patricia Tierney.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội