Bóng Đá Plus trên MXH

6 lời đồn điên rồ bậc nhất trong bóng đá
Tùng Lâm • 17:41 ngày 08/09/2022
Thế giới bóng đá là thế giới của những tin đồn. Chấp nhận bước chân vào thế giới ấy là chấp nhận sống cùng với những thông tin trời ơi đất hỡi. Tuy nhiên, cũng có đôi khi giới thạo tin sáng tạo hơn quá, thế nên mới xuất hiện những tin đồn mà nghe xong chính người trong cuộc cũng thấy… khó tin.
    #1
    Gerard Pique cặp với mẹ của… Gavi

    Chuyện Pique và Shakira đường ai nấy đi  thì bây giờ ai cũng biết rồi, sau khi đôi bên đều chính thức xác nhận. Nhưng từ khi bắt đầu xuất hiện những thông tin đầu tiên cho tới khi có được thông tin “chính thức” ấy là cả một chặng đường dài, và đó là không gian tuyệt vời cho các tin đồn.

    Từ việc Pique hay lui tới nhà đàn em Gavi, người ta nhanh chóng suy luận rồi đi đến khẳng định kẻ thứ ba chính là… mẹ của tiền vệ 17 tuổi. Không ít người tin ngay vào câu chuyện này, bởi họ biết Pique vốn có gu khá “mặn” (Shakira cũng hơn anh tới 10 tuổi). Tuy nhiên, tờ El Periodico sau đó đã có động thái “giải mật” kịp thời khi khẳng định bồ của Pique là một cô gái tóc vàng tuổi đôi mươi, trong khi mẹ của Gavi thì tóc nâu.

    #2
    Marcelo tới Leicester City

    Vào những giờ chót của kỳ chuyển nhượng Hè 2022, đột nhiên xuất hiện thông tin Marcelo, hậu vệ kỳ cựu vừa chia tay Real Madrid, chuẩn bị gia nhập Leicester. Nguồn phát của thông tin này là YouTuber Marti Miras, người khẳng định chắc nịch trên Twitter là “cựu cầu thủ Real Madrid đã ở RẤT GẦN Leicester. Anh chỉ thiếu một cuộc kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng với bầy cáo tới tháng 6/2023.”

    Bởi sự tự tin của Miras, nhiều CĐV của Leicester tin ngay lập tức và thậm chí còn chuẩn bị tổ chức một màn chào đón thật hoành tráng cầu thủ thành công nhất trong lịch sử Real Madrid. Nhưng sự phấn khích của họ nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi nhà báo Simon Stone của BBC khẳng định “không có chuyện Marcelo tới Leicester”. Ít lâu sau, hậu vệ người Brazil ra mắt Olympiakos.

    #3
    Thần đồng… 42 tuổi

    Năm 2014, Lazio ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Joseph Minala. Thời điểm đó Minala mới 17 tuổi và từ lâu đã được xem là một thần đồng bóng đá. Tuy nhiên, sau khi thông tin và những hình ảnh của Minala được đăng lên mạng, các CĐV bắt đầu bày tỏ sự nghi ngờ về tuổi thật của Minala. Trông anh già hơn hẳn so với tuổi 17.

    Đám cháy đang âm ỉ có dịp bùng lên khi một website có nguồn gốc ở châu Âu khẳng định chắc nịch Minala thực tế đã… 42 tuổi. Khổ thân cầu thủ trẻ người Cameroon, anh sau đó đã phải thanh minh khắp nơi, trước khi LĐBĐ Italia mở cuộc điều tra và kết luận không có gian lận nào cả.

    #4
    Ronaldo bị Nike bắt ra sân

    Ai là fan bóng đá cũng biết chuyện Ronaldo lên cơn động kinh trước thềm trận chung kết World Cup 1998. Sau đó anh vẫn góp mặt trong trận chung kết, nhưng chơi vật vờ và góp phần khiến Brazil thua đậm đội chủ nhà Pháp 0-3. Vụ việc này gây ầm ĩ một thời gian dài, mở ra rất nhiều thuyết âm mưu, và Ronaldo cùng những người có liên quan thậm chí còn phải giải trình khi trở lại quê nhà.

    Một trong các câu hỏi là tại sao Ronaldo có vấn đề nghiêm trọng như vậy mà vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của Brazil ở trận chung kết. Có tin nói rằng Ronaldo phải ra sân vì đó là một điều khoản trong hợp đồng với Nike, nhà tài trợ giày thi đấu cho anh. Thông tin gây sốc này sau đó bị cả Ronaldo lẫn Nike phủ nhận.

    #5
    Khách sạn đầu độc Tottenham

    Tottenham bước vào vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2005/06 tràn trề hi vọng giành vé dự Champions League lần đầu trong lịch sử. Lúc ấy họ đang hơn kình địch Arsenal 1 điểm và chỉ phải gặp West Ham. Tuy nhiên, Spurs cuối cùng đã phải nhận thất bại và mất luôn tấm vé thứ tư vào tay Arsenal. Báo cáo cho biết nhiều cầu thủ Tottenham bị ốm hoặc đau bụng trong đêm trước trận đấu, khiến không ít CĐV của Spurs tin rằng khách sạn nơi đội đóng quân đã bỏ độc vào thức ăn. Vụ này được gọi là “lasagne-gate”.

    Nhưng sau khi tiến hành điều tra, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe của Anh khẳng định không hề có chuyện nhân viên khách sạn nói trên có ý đồ hay hành động làm hại cầu thủ Tottenham. Lasagne vì thế cũng sớm tan chảy!

    #6
    Rooney nghi ngờ bàn thắng lịch sử của Aguero

    Mùa 2011/12, Man City vượt qua Man United để giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử sau khi ngược dòng đánh bại QPR ở vòng cuối. Bàn quyết định của Sergio Aguero được ghi ở phút bù giờ thứ ba. Với nhiều người thì đó mới là bóng đá. Nhưng với Wayne Rooney thì đó là biểu hiện của… phản bóng đá.

    Hồi tháng 5, tức tròn 10 năm sau bàn thắng của Aguero, Rooney vẫn ấm ức cho rằng cầu thủ QPR cố tình thua. “Sau khi Man City ghi bàn thứ hai, các cầu thủ QPR đá thẳng bóng vào chân của đối phương. Tôi thấy lạ vì hành vi ấy chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội