Phía cảnh sát cũng xác nhận với tờ Folha de Sao Paulo (Brazil) rằng, một vài nhân chứng cho biết họ trông thấy 2 người đàn ông có vũ khí xông vào trụ sở của Pavilhao Nove vào lúc nửa đêm và bắt mọi người nằm sấp xuống đất. Tiếp đến, 2 tên này đã bắn vào đầu 7 CĐV đáng thương và 1 người còn lại sau khi bị bắn vẫn cố gắng chạy ra ngoài cầu cứu nhưng đã qua đời ngay khi mới đến bệnh viện của 1 trường đại học gần đó.
Dòng chữ tiếc thương cho 8 CĐV đã qua đời
Trước việc 8 CĐV bất ngờ bị sát hại, CLB Corinthians đã đăng một tấm ảnh in dòng chữ “Luto” (tạm dịch: thương tiếc) lên trang Twitter chính thức. Đáng chú ý, LĐBĐ Brazil sau đó cho biết trận derby giữa Corinthians và Palmeiras vẫn diễn ra như thường lệ vào ngày hôm sau (19/4).