Áo đấu của Maradona ở World Cup 1986
Đó là chiếc áo mà Maradona đã mặc trong trận đấu có lẽ là nổi tiếng nhất trongg sự nghiệp của ông: trận đấu với Anh ở World Cup 1986. Trận ấy, Maradona đã ghi 2 bàn thắng để đời: 1 bàn từ siêu phẩm solo từ giữa sân, 1 bàn khác được gọi là "Bàn tay của Chúa". Chiếc áo của hãng Le Coq Sportif ấy đang chuẩn bị được mang ra đấu giá, và dự kiến sẽ thu về ít nhất 4 triệu bảng.
Áo khoác của Van Basten ngày giải nghệ
17/8/1995 là một ngày buồn với các fan của Marco van Basten, AC Milan và bóng đá đẹp nói chung. Đó là ngày huyền thoại người Hà Lan tuyên bố chia tay sân cỏ vì không thể hồi phục chấn thương. Lúc ấy ông chỉ mới 31 tuổi. Ngày chia tay, van Basten bước ra sân với trang phục thường ngày, gồm quần jean, áo sơ mi hồng và một chiếc áo khoác nâu, sau này trở thành vật phẩm được nhiều fan săn lùng bậc nhất.
Cặp kính vỡ của Juergen Klopp
Trước khi trở thành cỗ máy bách chiến bách thắng như hiện tại, Liverpool của Klopp cũng hay "tấu hài" chẳng kém gì M.U bây giờ. Tiêu biểu là trận đấu với Norwich hồi tháng 1/2016. Khi ấy, họ phải chờ tới bàn thắng ở phút cuối của Adam Lallana mới có được thắng lợi… 5-4. Klopp ăn mừng sung tới mức vỡ cả kính. Không biết sau đó HLV người Đức đã vứt cặp kính này ở đâu. Thật đáng tiếc!
Bộ vest của Sir Bobby Robson
World Cup 1990 là một kỳ World Cup rất quan trọng với người Anh. Đó được xem là thời điểm mà bóng đá bắt đầu tìm lại được vị thế sau nhiều thập kỷ tăm tối. Đó là kỳ World Cup chứng kiến ma thuật của Paul Gascoigne. Tuy nhiên, nhân vật trung tâm phải là HLV Sir Bobby Robson, với tài năng, nhiệt huyết, và cả sự lịch lãm. Bộ vest ông thường mặc ở giải đấu ấy, vì thế, có giá trị sưu tầm rất cao, nhất là sau khi ông qua đời.
Nẹp tay của Jamie Vardy
Vardy bị tổn thương cổ tay sau một lần nghịch dại: đấm vào máy đo sức mạnh ở khu trò chơi. Để bảo vệ, anh phải "bó bột" trong một thời gian dài. Cũng trong thời gian ấy, Vardy đã lập kỷ lục mới là ghi bàn trong 10 trận liên tiếp ở Premier League, góp công lớn giúp Leicester vô địch mùa 2015/16. Nhiều CĐV tin rằng cái nẹp tay ấy đã mang tới cho Vardy sức mạnh đặc biệt, như búa của Thor hay áo choàng của Siêu nhân.
Chiếc Fiat Panda phiên bản Italia '90
Năm 1990, để kỷ niệm kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà, hãng xe Fiat đã tung ra một dòng sản phẩm đặc biệt có tên Fiat Panda Italia ’90. Trên thành xe có hình linh vật Ciao, còn nắp capo thì có dòng chữ Italia '90. Ghế trong xe có màu thiên thành, và cũng được in hình Ciao. Bởi vì đây là bản giới hạn, nên chỉ có một số lượng hạn chế - trong đó có tất cả thành viên của Juventus - được sở hữu chiếc xe này.
7. Chiếc toong-đơ tạo kiểu tóc cho Ronaldo
Trước trận bán kết World Cup 2002 với Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo "béo" bất ngờ xuất hiện với một kiểu tóc mới. Gọi kiểu tóc cho sang chứ thực ra nó chỉ là một nhúm hình tam giác trước trán, còn phần còn lại thì bị cạo sạch. Kiểu tóc ấy thoạt trông buồn cười, nhưng nhanh chóng gây sốt, nhất là sau khi Ronaldo ghi bàn ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ và thêm 2 bàn nữa trong trận chung kết với Đức. Chiếc toong-đơ được dùng để tạo nên kiểu tóc ấy, do vậy, xứng đáng có chỗ trong viện bảo tàng.
8. Áo trận chung kết World Cup 1970 của Pele
Chiếc áo đấu mà Pele đã mặc trong trận chung kết World Cup 1970, là trận đấu mà ông cùng đội tuyển Brazil lập thành tích đội đầu tiên 3 lần vô địch World Cup, được giá là có giá trị thứ hai chỉ sau áo đấu của Maradona trong trận gặp Anh ở World Cup 1986. Có thông tin nói rằng hồi 2002, chính Pele đã bán chiếc áo này cho một người mua giấu mặt với giá hơn 200.000 USD. Dù thế nào, giá trị của chiếc áo bây giờ chắc chắn phải lớn hơn nhiều lần.
9. Đôi găng của Gordon Banks
Thủ môn huyền thoại của đội tuyển Anh chính là tác giả của pha cứu thua được xem là ấn tượng nhất trong lịch sử World Cup. Pha cứu thua ấy diễn ra sau cú đánh đầu rất khó của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup, Pele, ở World Cup 1970. Không hiểu bằng cách nào mà Gordon có thể vợt bóng từ sát vạch vôi và đẩy qua xà. Đôi găng đã cùng ông làm nên điều kỳ diệu ấy, do vậy, xứng đáng nhận được sự tôn vinh cao nhất.