Bóng Đá Plus trên MXH

9 ngôi sao người Anh bị chính fan nhà la ó
TÙNG LÂM • 10:16 ngày 02/04/2022
Trong trận đấu mới đây với Bờ Biển Ngà, trung vệ Harry Maguire đã bị chính các CĐV của đội tuyển Anh la ó, huýt sáo. Đây là một hành động "không thể hiểu nổi" của các CĐV, bởi thực tế Maguire chẳng làm gì sai trong màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, Maguire không phải là người đầu tiên bị các CĐV nhà quay lưng; nhiều người còn bị đối xử tệ hơn.

    David Beckham

    Từng có thời điểm được xem như là báu vật quốc gia, nhưng sau World Cup 1998, tiền vệ điển trai David Beckham lại bị các CĐV của đội tuyển Anh xem như kẻ thù chung. Tất cả chỉ vì hành động phản ứng ngớ ngẩn rồi phải nhận thẻ đỏ của anh trong thất bại trước Argentina. Hồi đó, Beckham phải mất tới ba năm mới có thể "sửa chữa được sai lầm". Phải tới sau cú đá phạt quyết định trong trận gặp Hy Lạp để đưa Anh tới World Cup 2002, Beckham mới được tha thứ.

    Wayne Rooney

    Sau màn trình diễn bùng nổ ở EURO 2004, Rooney được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Anh "làm được điều gì đó" ở các sân chơi quốc tế. Thế nhưng tiếp nối là những nỗi thất vọng liên tiếp, từ World Cup 2006 (Rooney dính thẻ đỏ ở tứ kết với Bồ Đào Nha) tới EURO 2008 (Anh không được tham dự). Kỳ vọng, do vậy, lên cao trước World Cup 2010. Đáp lại là một giải đấu đáng quên nữa. CĐV lập tức chuyển từ yêu thành ghét, và Rooney là người phải hứng chịu tất cả sự cuồng nộ. Tiền đạo của M.U, tuy nhiên, phản ứng rất tích cực, khi nói rằng "CĐV họ có yêu thì mới la ó mình".

    Ashley Cole

    Các CĐV người Anh vốn không ưa Ashley Cole, nhất là sau khi anh bỏ Arsenal để chạy sang Chelsea theo tiếng gọi của đồng tiền. Tuy nhiên, cũng phải tới sau khi anh vướng vào những lùm xùm ngoại tình, thì các CĐV mới thực sự có phản ứng dữ dội. Trong mỗi trận đấu, lại có một bộ phận không nhỏ CĐV la ó, huýt sáo Cole. Anh cho biết mình "cảm thấy đau đớn".

    Peter Crouch

    Cũng như Maguire, Peter Crouch bị các CĐV la ó vì họ cho rằng anh không khoác áo đội tuyển. Đó là chuyện xảy ra vào năm 2005. Dù đang tịt ngòi dài ngày trong màu áo Liverpool, tiền đạo cao kều vẫn liên tục được HLV Sven Goran Eriksson triệu tập lên tuyển. Tới trận gặp Ba Lan ở vòng loại World Cup 2006 thì các CĐV ở Old Trafford đã thể hiện rõ thái độ qua những tiếng la ó, huýt sáo mỗi khi Crouch nhận bóng. Cũng may là Crouch cuối cùng cũng vượt qua được thách thức này. Ngày giải nghệ, anh là một trong những tiền đạo được yêu mến nhất nước Anh.

    Steven Gerrard & Frank Lampard & Jamie Carragher

    Mỗi trận đấu ở giai đoạn đầu mùa giải 2006/07 đều là một màn tra tấn tinh thần với bộ ba Gerrard, Lampard và Carragher. CĐV trên khắp nước Anh đã chọn ba cầu thủ này làm "vật tế thần" sau thất bại đáng hổ thẹn của đội tuyển Anh ở World Cup 2006. Lý do là bởi ba cầu thủ này chính là những người đã sút hỏng penalty trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Trong các trận đấu của Chelsea (Lampard) và Liverpool (Gerrard và Carragher), CĐV các đội đối thủ không ngừng gào lên "các người đã khiến đất nước thất vọng" mỗi khi các cầu thủ nói trên xuất hiện. 

    Chuyện như thế xảy ra trong nhiều tháng. Rốt cuộc thì các CĐV cũng "tha thứ" cho Gerrard, Lampard và Carragher. Nhưng vết sẹo mà họ gây ra thì mãi còn đó. Cả ba ngôi sao nói trên đều từng ít nhất một lần công khai về chuyện họ không cảm thấy thực sự thoải mái trong màu áo đội tuyển.

    Joe Gomez

    Trung vệ Joe Gomez của Liverpool bị các CĐV của đội tuyển Anh la ó, huýt sáo trong trận đấu với Montenegro vào tháng 11/2019 vì "tội" làm Raheem Sterling chấn thương. Vụ va chạm diễn ra trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Man City ít ngày trước đó. Sterling dù dính sẹo và phải rút lui vẫn không trách cứ người đồng hương, nhưng các CĐV thì không.

    John Barnes

    Sau chiến thắng 6-0 trước San Marino, nhiều cầu thủ Anh đã bị chỉ trích dữ dội. Trong đó John Barnes là người hứng chịu nhiều búa rìu dư luận nhất. Tất cả chỉ vì các CĐV chờ đợi một chiến thắng đậm đà và dễ dàng hơn của đội tuyển trước một đối thủ bán chuyên (trong 6 bàn của Anh, 4 bàn được ghi ở 25 phút cuối). Barnes là cầu thủ sáng tạo trong đội, nên ông cũng là người phải chịu trách nhiệm chính cho màn trình diễn nhạt nhòa đó.

    Tags: la ó
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội