Mọi chuyện còn ồn ào hơn nữa khi Zverev lại bị một cô bạn gái cũ khác có tên Olya Sharypova đứng ra tố cáo thường xuyên đánh đập mình trong thời gian đi lại trước đây giữa hai người. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Championat (Nga), cô gái đáng thương vốn xuất thân là một tay vợt chuyên nghiệp đã chia sẻ: “Tôi muốn kể một câu chuyện rất riêng tư và rất khó khăn mà tôi đã trải qua trong quá khứ. Tôi là nạn nhân của trò bạo hành gia đình. Đây thực sự là những điều kinh khủng nhất mà tôi đã phải hứng chịu”.
Theo Sharypova, một trong những sự vụ điển hình nhất là màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của Zverev nhằm vào cô khi theo Zverev tới New York tham dự giải Mỹ mở rộng 2019 vào tháng 8 năm ngoái. “Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã và tôi bị anh ta đập đầu vào tường mạnh đến nỗi tôi đã ngồi bệt xuống sàn nhà vì choáng váng. Vẫn chưa hết, Zverev còn cố gắng bóp cổ tôi rồi lấy một chiếc gối đè chặt lên mặt tôi để tôi không thể la thét được”, Sharypova kinh hoàng thuật lại về màn bạo hành của ngôi sao tennis gốc Nga sinh ra ở Hamburg, Đức, “Tôi đã phải cố gắng hết sức vùng vẫy rồi chạy bằng chân trần ra khỏi khách sạn. Tôi đã đứng trên đường phố New York trong bộ dạng tơi tả, thảm hại và không biết phải đi đâu và làm gì. Lúc đó tôi thực sự lo sợ cho tính mạng của mình”.
Ác mộng nối tiếp ác mộng khi Zverev tiếp tục đánh đập Sharypova một trận thừa sống thiếu chết sau lần hẹn gặp ngôi sao quần vợt người Nga, Daniil Medvedev và cô vợ Daria. Kinh khủng hơn nữa khi biết lý do Zverev ra đòn tàn bạo với Sharypova bởi ghen tuông bệnh hoạn Sharypova có tình ý với Daniil. Trước những lời tố từ Sharypova, Zverev đã phản pháo tức thì: “Đây là cáo buộc vô căn cứ nhằm vào tôi. Tất cả những gì Sharypova làm lúc này đây không gì khác chỉ nhằm bôi nhọ danh dự của tôi”.
XEM THÊM
James Rodriguez đau chỗ nhạy cảm, được diễn viên phim người lớn hỏi han