Bóng Đá Plus trên MXH

Adriano vẫn lăng nhăng với gái và lằng nhằng với… mafia
HẠNH NGUYỄN • 11:04 ngày 04/11/2013
Nhàn cư vi bất thiện, tiền đạo đang thất nghiệp Adriano không chỉ vùi mình vào những cuộc tình lăng nhăng. Cựu ngôi sao của Inter Milan và ĐT Brazil còn tiếp tục giao du với đám anh chị trong thế giới ngầm ở xứ Samba.
    THAY BỒ VÔ TỘI VẠ
    Trừ ngoại lệ Kaka, các ngôi sao sân cỏ Brazil thường không có khái niệm thủy chung trong tình yêu. Nhưng lăng nhăng như Adriano bây giờ thì những gã Don Juan khét tiếng trên xứ Samba như Romario, Ronaldo, Ronaldinho,  Pato và Neymar cũng phải chào thua. “Update” về bạn tình của Adriano phức tạp hơn rất nhiều so với cập nhập về sự nghiệp cầu thủ của anh.

    Ngôi sao từng giành cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng tại Copa America 2004 và Confederations Cup 2005 này vẫn chưa tìm được CLB mới kể từ khi bị Corinthians thanh lý hợp đồng hồi năm ngoái. Nhưng trái tim nhiều ngăn của anh thì liên tục thay bến đậu. Mới đây nhất, Adriano dính với diễn viên Dani Vieira.

    Tin đồn Adriano hẹn hò với Dani lộ ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện hình ảnh anh tay trong tay với nữ sinh Bruna Gonzaga. Hồi đầu tháng trước, chính Bruna Gonzaga là tác nhân khiến cựu tiền đạo Inter đá văng nữ luật sư Bruna Correa khỏi trái tim mình.

    Adriano tay trong tay chớp nhoáng với Bruna Gonzaga

    Trước đó, Ad-riano đã nhẫn tâm bỏ rơi cô sinh viên nha khoa Renata Fontes dù bóng hồng này đang mang trong mình giọt máu của anh. Chưa kể, Adriano còn bị đồn tranh thủ tình cũ không rủ cũng tới với người đẹp Joana Machado.

    Lạ ở chỗ giờ Adriano  chỉ còn biết “ăn mày dĩ vàng” vào danh tiếng của ngôi sao từng có biệt danh Hoàng đế, nhưng đám chân dài ở Brazil vẫn cứ lăn xả vào anh như thiêu thân.

    VẪN DÍNH LÍU XÃ HỘI ĐEN
    Những tranh cãi về Adriano đâu chỉ bắt nguồn từ những hình ảnh anh chụp với gái. Dư luận Brazil còn đang xôn xao với bức ảnh thân mật giữa Adriano với một tay trùm xã hội đen khét tiếng trên xứ Samba.

    Hình ảnh gây tranh cãi của Adriano trong điện thoại của ông trùm Trek

    Cứ tưởng Adriano giờ chỉ say sưa ngả mình vào đám chân dài. Ai dè anh vẫn còn thời gian đi chén chú chén anh với đám giang hồ. Hình ảnh gây tranh cãi mới nhất ghi lại cảnh Adriano tạo dáng đầy thân mật với “đại ca” Cleverson de Souza Silva của một băng đảng buôn bán ma túy tại khu vực phía Bắc Rio de Janeiro. Tay trùm mafia có biệt danh Trek này vừa bị cảnh sát Rio tóm trong tuần vừa rồi.

    Khi khám đồ của Trek, cảnh sát phát hiện hình ảnh kể trên trong điện thoại di động của hắn. Trek và Adriano có quan hệ thế nào? Liệu anh có liên quan gì tới mạng lưới buôn bán ma túy ở Bắc Rio?

    Trước những nghi vấn trên, người đại diện của Adriano lên tiếng phân bua: “Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Ra ngoài, Adriano luôn có rất nhiều NHM xin chữ ký và xin được chụp ảnh cùng. Làm sao anh ấy biết được fan giơ điện thoại chụp ảnh cùng mình là dân lành hay trùm xã hội đen!”.

    BẤT HẢO QUEN THÓI
    Vậy Adriano là chiến hữu trên bến dưới thuyền với Trek, hay Trek chỉ đơn thuần là một fan của Adriano? Câu trả lời còn phải chờ vào kết quả điều tra của cảnh sát. Đáng nói ở chỗ, đây không phải lần đầu tiên Adriano dính dáng tới “người trong giang hồ” như vậy.

    Những hình ảnh sặc mùi xã hội đen của Adriano từng bị tờ O Dia khui ra

    Hồi tháng 6/2010, Adriano từng bị cảnh sát Brazil thẩm vấn vì bị tình nghi có quan hệ mờ ám với trùm xã hội đen Fabiano Atanasio da Silva. Anh bị nghi chuyển khoản 33.000 USD cho Da Silva hồi tháng 12/2009.

    Mối nghi ngờ càng dấy lên khi ngay trước đó, tờ O Dia đăng 2 bức ảnh sặc mùi xã hội đen của chân sút lắm tài nhiều tật này. Bức thứ nhất, Adriano dùng ngón tay tạo thành chữ CV, tên viết tắt của băng tội phạm Comando Vermelho. Bức thứ hai, anh cầm khẩu súng như dân anh chị thứ thiệt.

    Giờ vẫn lăng nhăng với gái và lằng nhằng với mafia thế này, kể như Adriano đang tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ của mình.

    Bị anh của bồ “nắn gân”
    Khi cặp với Bruna Gonzaga, Adriano bị ông anh đấu sỹ võ tự do Gabriel Gonzaga của người đẹp này cảnh báo: “Khôn hồn thì đừng có phụ bạc em tôi!”. Nhưng Adriano vẫn lăng nhăng ngay với Dani Vieira. Giang hồ anh còn chẳng sợ nữa là…

    NHỮNG BÀI HỌC VÌ DÍNH VỚI XÃ HỘI ĐEN
    Byron Moreno 
    (cựu trọng tài FIFA): Năm 2010, ông vua áo đen người Ecuador, Byron Moreno đã phải nhận án phạt 20 năm tù vì hành vi vận chuyển ma túy vào lãnh thổ nước Mỹ.
    Michele Padovano 
    (cựu chân sút Juventus và ĐT Italia): Tháng 12/2011, tòa án Torino tuyên phạt 8 năm và 8 tháng tù giam với Padovano vì tội buôn bán ma túy. 
    Michael Branch 
    (cựu tiền đạo Everton): Tháng 11/2012, Michael Branch đã bị tòa án Chester Crown tuyên án phạt 7 năm tù giam vì 2 tội danh buôn bán chất cocain.
    Eike Immel 
    (cựu tuyển thủ Đức): Hồi năm 2012, Immel bị tòa án thành phố Dortmund khởi kiện vì tội tàng trữ và mua bán ma túy. Sau đó, tòa án không tìm được bằng chứng và Immel bị phạt 400 euro.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội