Bóng Đá Plus trên MXH

Ancelotti tậu ngựa đua như mua cầu thủ
HẠNH NGUYỄN • 21:10 ngày 25/09/2018
HLV Carlo Ancelotti của Napoli vừa tậu một cô ngựa đua với giá lên tới 75.000 euro. Thương vụ này càng cho thấy Ancelotti đam mê săn đón tuấn mã như thể kỳ công chiêu mộ hảo thủ cho đội bóng của mình vậy.
    Tân binh ngựa đắt giá kỷ lục
    Ancelotti đang gây xôn xao trên các mặt báo tại Italia bởi chuyện tăng cường tân binh siêu đắt giá. Chuyện này không liên quan tới đội bóng Napoli mà ông đang dẫn dắt khi mà thị trường chuyển nhượng cầu thủ đã đóng cửa. Siêu tân binh dưới trướng Ancelotti ở đây là cô ngựa có tên Black Mirror.

    Để có được Black Mirror, Ancelotti đã phải chi ra tới 75.000 euro. Thương vụ này được thực hiện trong phiên đấu giá ngựa đua tại Milan. Và 75.000 euro mà Ancelotti trả để mua Black Mirror chính là mức giá cao nhất trong cả phiên chợ ngựa này.

    Không phải vô cớ mà Ancelotti vung ra số tiền khiến nhiều người giật mình như vậy cho một cô ngựa 18 tháng tuổi. Chiến lược gia lừng danh người Italia này rất tinh tường trong chuyện tậu ngựa đua. Ancelotti “xem giò” ngựa đua thậm chí còn kỹ càng hơn cả xem giò các cầu thủ mà ông định đem về đội bóng của mình. Cầu thủ mà có vấn đề gì thì ông trực tiếp huấn luyện hằng ngày, ông có thể uốn nắn được. Chứ ngựa đua thì ông không thể trực tiếp huấn luyện như vậy. Ông phải thuê người làm công việc ấy cho mình. Như trường hợp Black Mirror, tân binh này sẽ được Ancelotti thuê chuyên gia huấn luyện ngựa Alessandro Botti dìu dắt bên trại ngựa ở vùng Chantilly, Pháp. Do đó, Ancelotti đặc biệt đề cao tầm quan trọng khâu chọn lựa ngựa.

    Ancelotti có đam mê đặc biệt với việc nuôi ngựa đua
    Ancelotti có đam mê đặc biệt với việc nuôi ngựa đua

    Black Mirror thực sự là “con nhà tông” trong giới ngựa đua. Mẹ của cô, Paris To Peking giành được nhiều chiến thắng trong độ tuổi từ 2 đến 4. Bố của cô, Teofilo là con của tuấn mã lừng danh Galileo từng làm mưa làm gió ở các giải đua khắp châu Âu trước đây. Đắt xắt ra miếng, Ancelotti xác định số tiền kỷ lục ở phiên chợ ngựa Milan vừa qua, 75.000 euro dành cho Black Mirror là hoàn toàn xứng đáng. 

    Mát tay nuôi ngựa
    Black Mirror là ngựa đua thứ 6 dưới trướng Ancelotti hiện nay. Ít tháng trước, ông từng chi ra 58.000 euro để tậu về một chú tuấn mã 2 tuổi vô cùng thiện chiến. Trước đó nữa, chú ngựa cưng của Ancelotti, Il Pittore đã khiến ông nhiều phen nở mày nở mặt khi đã về nhất nhiều cuộc đua khác nhau. Các tuấn mã khác của Ancelotti có thể kể thêm Madame Cecile hay Avanzini.

    Ancelotti rất kỳ công đầu tư vào niềm đam mê ngựa đua
    Ancelotti rất kỳ công đầu tư vào niềm đam mê ngựa đua

    Trong niềm đam mê nuôi ngựa đua, Ancelotti không đơn độc. Ông hùn vốn với 2 trợ lý cũ của mình là Giovanni Mauri và Angelo Castellazzi. Chính Mauri là người đã “lây” niềm đam mê nuôi ngựa đua cho Ancelotti sau một lần Mauri mời chuyên gia huấn luyện ngựa Botti tới một buổi tập của PSG hồi năm 2012.
    Ancelotti, Mauri và Castellazzi hùn vốn theo tỷ lệ Ancelotti 40%, Mauri 40% và Castellazzi 20%. Với mức lương kếch xù tại các đội bóng trong sự nghiệp cầm quân của mình, Ancelotti thừa sức để “bao cả sân”. Tuy nhiên, ông vẫn vui vẻ hùn vốn với Mauri và Castellazzi với quan niệm “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

    Họ mở trại nuôi ngựa đua, lấy tên Dei Duepi (2 chữ P). Cái tên này xuất phát từ những chữ cái đầu tiên trong tên của thân phụ Ancelotti và thân phụ Mauri.

    Chiến lược của Ancelotti và 2 chiến hữu kể trên rất rõ ràng trong thú chơi lắm công phu này. Họ không tiếc tiền mua những tuấn mã nhiều tiềm năng nhất. Họ cũng không tiếc tiền thuê thầy uy tín nhất về huấn luyện cho dàn ngựa đua của mình. Botti được ví von như Sir Alex Ferguson của làng đua ngựa ở châu Âu.

    Đam mê và chịu chơi như vậy, Ancelotti không thành công với ngựa đua mới lạ.

    Tự so sánh với ngựa
    Ancelotti ăn rất khỏe. Trong tự truyện của mình, ông từng tự ví von: “Tôi ăn khỏe như một con ngựa”. Học trò cũ Paolo Maldini của Ancelotti kể hồi ở Milan, Ancelotti ăn khỏe tới mức lúc học trò ăn xong rồi, ông vẫn chưa no. Nhưng vì ngại nên ông cố nài nỉ Maldini nán lại ăn cùng ông cho đỡ ngượng.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay