Bóng Đá Plus trên MXH

Anh họ Rashford giết bạn học chỉ vì... ngứa mắt
Khương Thượng • 14:37 ngày 01/04/2016
Trong khi cậu em Marcus Rashford đang thi đấu thăng hoa trong màu áo M.U và gây được ấn tượng mạnh thì người anh họ Nicholas lại từng bị kết án vì tội giết người.
    Mùa giải 2015/16 đang chứng kiến sự tỏa sáng của tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford trong đội hình M.U. Trong khi gia đình chàng trai này tự hào về những gì cậu con trai ít tuổi mang lại thì trong quá khứ, họ từng phải đối diện ngày qua ngày với ánh mắt sự lạnh lùng và khinh bỉ của những người hàng xóm.

    Vì sao? Bởi người anh họ của Marcus là Nicholas từng có thời gian ngồi tù vì tội danh giết người. Đó là câu chuyện cách đây 12 năm (vào năm 2004). Khi ấy, Marcus mới lên 6 tuổi và đang học mẫu giáo trường làng thì người anh họ Nicholas (cháu trai của bố Marcus) đã là chàng trai 18 tuổi. Khác với cậu em họ ngoan hiền và ít nói, Nicholas lại là một gã côn đồ hung hăng và là "hung thần" trong khu vực gia đình anh sinh sống.

    Cũng chính vì thói côn đồ của bản thân mà Nicholas đã bị cảnh sát bắt do nguyên nhân rất trẻ con. Vào năm 2004, Nicholas và nhóm bạn chí cốt vào một quán ăn để giải đen. Ngồi ngay sát họ lại có một bàn đang hào hứng say sưa cười nói với nhau. Đang trong lúc khó chịu, bàn bên cạnh lại cứ "chén chú chén anh" đã khiến Nicholas nóng mắt dù ở đó có sự xuất hiện của người bạn học Alex Doyle.

    Rashford đang ngày một khẳng định được vị trí trong đội hình M.U
    Rashford đang ngày một khẳng định được vị trí trong đội hình M.U

    Chưa hết, nhóm thanh niên này liên tục dùng tiếng lóng để nói chuyện và điều đó càng làm cho Nicholas bực mình. Vừa lúc rượu ở bàn đó hết và Doyle đã gọi thêm. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ánh mắt của Doyle lại rơi vào tầm ngắm của Nicholas. Ngay lập tức, Nicholas hùng hổ lao tới, rút một con "phóng" hay mang bên mình và đâm một nhát chí mạng vào ngực Doyle khiến anh bạn này chết trên đường đi cấp cứu.

    Kết quả, Nicholas bị kết án tù 16 năm. Theo The Sun, người anh họ của Marcus đã được ra tù trước thời hạn và hiện đang sống tại Manchester. Mẹ của nạn nhân Alex Doye, bà Susan từng nói rằng: "Đó là 1 bi kịch. Tôi không phải là một CĐV bóng đá nhưng rất mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Marcus”.

    Còn ông Jeffrey Rashford, bác ruột và cũng là cha của Nicholas thì rất ngưỡng mộ nỗ lực và ý chí phấn đấu của Marcus: "Thành công của Marcus đến từ sự nỗ lực. Chúng tôi sẽ ủng hộ thằng bé hết mình dể biến khát khao và hoài bão của nó thành hiện thực". 

    Việc Nicholas khiến người em phải hổ thẹn vì quá khứ đen tối của mình chẳng phải là chuyện lạ ở bóng đá Anh. Dưới đây là 4 "vụ án" có liên quan tới họ hàng các ngôi sao nổi bật nhất:

    Mối tình ngang trái giữa Paul Terry và Lindsey (ảnh nhỏ) đã cướp đi sinh mạng của Roberts
    Mối tình ngang trái giữa Paul Terry và Lindsey (ảnh nhỏ) đã cướp đi sinh mạng của Roberts

    Đầu tiên là trường hợp của Paul Terry - anh trai trung vệ John Terry (Chelsea). Năm 2009, Paul bí mật lăng nhăng với vị hôn thê Lindsey Cowan của người đồng đội Roberts tại LB Rushden & Diamonds. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Roberts phải tự tử qua đời vì xấu hổ.

    Huyền thoại Ryan Giggs của M.U còn khiến người ta ghê tởm hơn khi quan hệ bất chính với em dâu. Đáng nói ở chỗ, mối quan hệ bất chính, băng hoại đạo đức giữa ngôi sao M.U và Natasha kéo dài tới tận 8 năm. Hơn ai hết, Rhodri – em trai Giggs - là người đau khổ tột cùng sau những gì mà cô vợ Natasha thú nhận trên tờ News of the World. Sau đó, Rhodri quyết định đâm đơn ly dị Natasha và cắt đứt tình anh em.

    Natasha đã
    Natasha đã "ở ẩn" sau khi chia tay Giggs anh và Giggs em

    Tiền vệ Yaya Toure của Man City từng lừa dối vợ để qua lại với gái gọi Sandra Ntonya. Cô nàng này sau đó tố chuyện đã “bóc bánh trả tiền” với mình nhiều lần, trong đó có cả những lần diễn ra ngay trong xe hơi của anh. Trước đó, ai cũng nghĩ Toure là mẫu đàn ông chung thủy nhưng hóa ra, anh chàng này toàn làm chuyện tồi tệ sau lưng vợ.

    Cậu em Wayne Lineker của cựu tiền đạo Gary Lineker từng tuyên bố phá sản vào năm 2012, đặc biệt năm 2006 từng phải ngồi tù vì tội gian lận tài chính. Trong khi đó, Gary từng bị cơ quan thuế của Anh đòi truy thu 1,3 triệu bảng tiền nợ thuế. Rất may cho Gary là ông đã tìm được phương án giải quyết thay vì phải ngồi tù.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội