Sau khi hết hạn hợp đồng với Sparta Rotterdam (Hà Lan) hồi năm ngoái, chân sút 27 tuổi này đã ngồi chơi xơi nước suốt thời gian qua. Bằng nhiều mối quan hệ, tiền đạo từng 5 lần khoác áo ĐT Guinea đã xin được thử việc ở đội bóng KFC Uerdingen tại giải hạng Ba Đức. Tưởng rằng đây sẽ là bến đỗ tiếp theo của ông anh Pogba, nhưng mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng khá xấu. Mặc dù rất nỗ lực, song Mathias chẳng để lại ấn tượng gì cả. “Chúng tôi đã chia tay cậu ấy sau một thời gian thử việc”, HLV Stefan Kramer của KFC Uerdingen xác nhận trước giới truyền thông, “Mathias rõ ràng không phù hợp với đội bóng chúng tôi”.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một trong những nguyên nhân khiến Mathias không được nhận là do quá béo. Ngay HLV Kramer đã phải lắc đầu trước thân hình phục phịch của anh trai tuyển thủ Pháp. Tệ hơn nữa Mathias còn trở thành tâm điểm đàm tiếu của một số cầu thủ ưa đùa cợt tại KFC Uerdingen. Một mặt thông báo cho Mathias về việc phải rời KFC Uerdingen, mặt khác HLV Kramer đã thẳng thắn khuyên Mathias nên giảm cân nếu muốn theo nghiệp quần đùi áo số.