Bóng Đá Plus trên MXH

Bà của Lamine Yamal bị dọa giết
Lan Hạ • 10 phút trước
Sau vụ cha ruột bị đâm nhiều nhát liên tiếp, nhà vô địch EURO 2024, Lamine Yamal lại đang choáng váng khi bà nội của mình trở thành nạn nhân của màn đe dọa tước đi sinh mạng, gây bàng hoàng với nhiều người.

      Bố Yamal may mắn thoát chết

    Tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng đầu tiên ở đấu trường Champions League, khi ghi bàn trong trận thua 1-2 vừa qua của Barca trước Monaco ở lượt trận khai màn Champions League mùa giải 2024/25. Chỉ có điều, thần đồng của Barca đang nhấp nhổm không yên bởi hung tin đưa lại liên tiếp từ chốn hậu trường.

    Cũng nói thêm, Yamal thường làm cử chỉ bằng tay để thể hiện con số "304" khi ăn mừng bàn thắng. Theo tìm hiểu, đó không phải là một con số ngẫu nhiên, thay vào đó nó có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. 304 là những chữ số cuối cùng của số bưu điện của khu phố nhà anh Rocafonda ở Mataro (08304). Cầu thủ này sinh ra ở Esplugas de Llobregat, nhưng đã lớn lên ở khu phố trên. Bằng cách này, Yamal luôn nhớ về nguồn gốc với khu phố bình dân của tầng lớp lao động. 

    Tới hiện tại, chỉ có duy nhất Fatima, bà nội của Lamine Yamal vẫn còn sống ở đó. Sở dĩ như vậy bởi cha của Yamal, Mounir Nasraoui đã rời khỏi khu phố cách đây rất lâu. Không thừa khi nhắc lại Mounir Nasraoui, bố của thần đồng Yamal bị đâm nhiều nhát tại một bãi đỗ xe và phải nhập viện khẩn cấp tại bệnh viện Can Ruti ở Barcelona. Trong lời tường trình với cảnh sát, nạn nhân cho biết mình bị đâm sau khi những kẻ tấn công sắp xếp một cuộc gặp để "làm hòa", sau một cuộc tranh cãi nổ ra trước đó vài giờ. Mounir sau đó phải nhập viện tại bệnh viện Can Ruti ở Barcelona nhưng đã qua cơn nguy kịch. Nạn nhân có hai vết đâm lớn ở bụng và một vết ở bên lưng, nhưng may mắn vết đâm không trúng phần nội tạng quan trọng.  

     Bà Fatima bị đe dọa sát hại tính mạng

    Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cuộc tranh cãi vài giờ trước vụ tấn công đã được những người hàng xóm ở khu Mataro ghi lại trên video. Được biết, sự việc xảy ra sau khi một đứa trẻ ném xô nước vào Mounir khi ông này đang dắt chó đi bộ trên phố. Bố của Lamine Yamal đã phản ứng thái quá và chọc tức gia đình đứa trẻ. Bố đẻ, anh trai và ông nội của đứa trẻ hẹn gặp cha của Lamine Yamal tại một bãi đậu xe gần khu vực xảy ra tranh cãi để làm hòa. Vào thời điểm đó, cả 3 kẻ trên cùng với một người khác được cho là đã dùng dao tấn công bố của Yamal.

    Rắc rối chồng chất rắc rối khi bà nội của Yamal, Fatima đau buồn tiết lộ rằng đang nghĩ đến việc rời khỏi khu phố vì những kẻ đã đâm con trai mình hiện cũng đang đe dọa bà. Theo bà Fatima, không ít người đồng hương đã coi việc Yamal lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha thay vì đội tuyển Morocco, quê hương của bố Yamal "giống như một sự phản bội". 

    “Yamal sinh ra ở đây, học ở đây, đứa trẻ đó không đến từ Morocco, bạn hiểu ý tôi không? Con trai tôi không hề ép buộc Yamal phải làm bất cứ điều gì”, bà Fatima nói, “Rõ ràng, họ ghen tị với chúng tôi”. Bất chấp thời điểm khắc nghiệt mà mình đang trải qua, bà Fatima tỏ ra không hề sợ hãi. “Nếu họ muốn giết tôi thì tôi ở đây”, bà khẳng định một cách chắc chắn. Bà Fatima cũng nói rõ rằng bà không muốn rời khỏi nơi này, nhưng bà có thể buộc phải làm như vậy nếu như giúp được cháu trai mình thoát khỏi sự hận thù của những kẻ đố kỵ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay