Bóng Đá Plus trên MXH

Bale và những ngôi sao từng xấu mặt vì người thân
Khương Thượng • 20:37 ngày 24/08/2016
Nhân vụ Martin Rhys-Jones, nhạc phụ tương lai của cầu thủ chạy cánh Gareth Bale (Real Madrid) đối mặt với án tù 10 năm vì tội lừa đảo, cùng điểm mặt những ngôi sao đã và đang khốn khổ vì người thân.

    BỐ VỢ TƯƠNG LAI CỦA BALE SẮP ĐI TÙ

    Theo cáo buộc, ông bố cô bồ Emma của Bale cùng 11 đồng phạm đã lừa đảo 250 nạn nhân ở Canada, Mỹ và Anh trong việc bán cổ phiếu với giá cao nhưng thực chất không có giá trị trong thời gian từ 2006 đến 2009.

    Ông Martin sắp phải trả giá cho những hành vi phi pháp
    Ông Martin sắp phải trả giá cho những hành vi phi pháp

    Số tiền mà ông Martin cùng đồng bọn chiếm đoạt từ các nạn nhân vào khoảng 2,2 triệu bảng. Với hành vi lừa đảo kể trên, Martin khó tránh khỏi việc ngồi tù 10 năm trong phiên xét xử sắp tới. Có muốn hay không ngôi sao của Real Madrid sẽ lại phải đưa cô vợ chưa cưới Emma tới New York để dự phiên tòa.

    BỐ VỢ CASILLAS NGỒI TÙ VÌ LỪA ĐẢO

    Ông bố vợ tương lai của Casillas, Carlos Javier Garcia Carbonero - cha đẻ cô nàng Sara Carbonero, phải nhận án tù 2 năm. Đây là cái giá ông Carbonero phải trả cho tội lừa đảo của mình vào tháng 4/2014. Carbonero bị tố lừa tổng cộng gần 1 triệu euro của 20 người nhẹ dạ cả tin ở vùng Corral de Almaguer thuộc tỉnh Toledo (Tây Ban Nha) quê ông. Vụ lừa đảo này diễn ra trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009. Hồi đó, Garcia Carbonero tự nhận làm đại lý bảo hiểm đi "moi tiền" các đối tượng dư giả tiền bạc nhưng thiếu cảnh giác ở Corral de Almaguer.

    MẸ ĐẺ VÀ MẸ VỢ TERRY TRỘM ĐỒ TRONG SIÊU THỊ

    Năm 2009, cả hai người phụ nữ Terry kính trọng nhất bị cảnh sát bắt khi đang cố gắng đưa đống đồ trị giá 800 bảng trộm từ siêu thị lên một chiếc ôtô. Tang vật mà cảnh sát thu giữ tại hiện trường gồm quần áo và đồ ăn từ hai siêu thị Marks & Spencer và Tesco. Khi bị bắt giữ, cả Sue Terry (50 tuổi, mẹ đẻ trung vệ John Terry) lẫn Sue Poole (54 tuổi, mẹ vợ anh) đều không thể đưa ra lời giải thích.

    Terry từng khốn khổ vì 2 bà mẹ
    Terry từng khốn khổ vì 2 bà mẹ

    Thời điểm đó, vụ việc đã làm rúng động giới cầu thủ Anh bởi Terry là một trong số những ngôi sao được hưởng lương cao nhất Chelsea và Ngoại hạng Anh. Không lẽ anh không đủ tiền chu cấp hoặc không chu cấp đủ cho gia đình bố mẹ hai bên so với khoản thu nhập khủng đang hưởng? Vụ việc này sau đó cũng bớt lùm xùm và được báo chí giải thích chỉ là hiểu nhầm.

    ROBERT GERRARD BUÔN MA TÚY

    Theo thông tin trên tờ The Sun, ông chú Robert của Steven Gerrard đã cấu kết với tên tội phạm Michael Paul Moogan để thiết lập một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Kết quả điều tra cho thấy, lượng ma túy mà Robert và đồng bọn đã tuồn vào xứ sương mù trong suốt thời gian đó ước tính lên tới 60 triệu bảng. Chính vì tính chất nghiêm trọng của vụ án mà “Bobby” đã được đưa vào diện truy nã đặc biệt. Đồng thời, cảnh sát Anh còn treo thưởng một khoản tiền lớn cho những ai tố giác nơi ẩn náu ông chú “hổ báo” của tiền vệ hiền lành nay khoác áo LA Galaxy.

    CHA ĐẺ MESSI LỢI DỤNG CON ĐỂ RỬA TIỀN

    Năm 2013, tờ El Mundo của Tây Ban Nha đưa tin ông Jorge Messi đã giúp nhóm buôn lậu ma túy rửa tiền bằng cách mua vé các trận giao hữu trong khuôn khổ “Tour Messi” nói trên để nhận từ 10 đến 20% tiền hoa hồng từ các trận này. Sau đó, ông Jorge Messi được minh oan nhưng lại vướng vào cáo buộc trốn thuế.

    Tháng 7 vừa qua, ông Jorge và cậu con trai là Lionel Messi đã bị tòa tuyên án. Trong phiên xét xử vừa diễn ra tại tòa án quận Gava, Barcelona, Messi đã bị kết án 21 tháng tù vì tội trốn 4,1 triệu euro tiền thuế từ năm 2007 đến 2009. Ông Jorge Messi, cha của anh cũng phải nhận án phạt tương tự.

    Jorge Messi
    Jorge Messi

    Do án phạt có thời hạn dưới 2 năm và không phải án hình sự nên cha con Messi có thể được châm chước hưởng án tù dạng quản chế, theo quy định của luật pháp Tây Ban Nha.

    DE ROSSI ĐAU ĐẦU VÌ BỐ VỢ

    Scandal liên quan đến ông bố vợ Massimiliano Pisnoli của tiền vệ Daniele De Rossi còn sặc mùi xã hội đen và có kết cục bi thảm hơn. Hồi năm 2008, Pisnoli mất tích đầy bí ẩn. Sau gần 1 tuần tìm kiếm, cảnh sát Italia tìm thấy thi thể Pisnoli trong đường cống cạnh nhà ga Campoleone thuộc thị trấn Asprilia, tỉnh Latina (Italia). Lúc đó, xác của Pisnoli trong tình trạng đã bắt đầu phân hủy.

    Đây thực sự là cú sốc quá lớn với gia đình De Rossi. Theo kết quả điều tra, Pisnoli bị diệt khẩu vì mắc tội "biết quá nhiều" sau quá trình tham gia vào các băng đảng mafia trên xứ Mì ống.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội