Abidal hiện là giám đốc bóng đá của Barca được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan vào năm 2011 khi còn thi đấu. Sau khi trải qua ca phẫu thuật ghép gan, sức khỏe của cựu cầu thủ 40 tuổi này đã dần ổn định.
Tuy nhiên rắc rối bắt đầu đến với Abidal, khi có cáo buộc cho rằng lá gan được ghép cho cựu tuyển thủ Pháp có nguồn gốc từ… chợ đen.
Gây sốc hơn nữa khi rộ lên thông tin về việc cựu chủ tịch Barca, Sandro Rosell là người đứng ra môi giới cho vụ mua bán này. Dưới sự chỉ đạo của Rosell, Abidal đã có được lá gan hợp với mình để ghép tại một bệnh viện ở Barcelona.
Trước những cáo buộc nhằm vào mình, Abidal đã có phản ứng rất quyết liệt khi quả quyết đây là lá gan thuộc về người em họ Gerard Armand.
Cùng với Abidal, Gerard đã đăng đàn trên tờ El Confidencial để bảo vệ cựu ngôi sao Barca. “Tôi chính là người đã cho Abidal lá gan. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, Gerard nhấn mạnh, “Tôi đã ở bệnh viện một tháng rưỡi để tiến hành ca ghép một cách tự nguyện, chứ không hề có mục đích vụ lợi nào ở đây cả. Điều này hoàn toàn có thể được kiểm chứng một cách rõ ràng”.
Trong tâm trạng bức xúc, Gerard còn khẳng định việc đưa ra những cáo buộc phi lý nhằm vào Abidal rõ ràng là một âm mưu nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của cựu ngôi sao Barcelona.
Còn trong diễn biến khác, người đại diện Barcelona đã phủ nhận cáo buộc gây sốc về nghi ngờ liên quan đến một đường dây buôn bán nội tạng. Với tính chất phức tạp của sự vụ, cả Abidal lẫn cựu chủ tịch Rosell chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của dư luận nước này.