Bóng Đá Plus trên MXH

Bé 3 tuổi bị IS bắt cóc vì tên là Messi
HẠNH NGUYỄN • 09:05 ngày 27/04/2017
Một chú bé 5 tuổi được giải cứu thành công sau khi bị IS bắt cóc 2 năm đang gây xôn xao bởi chuyện chú bị bắt cóc chỉ vì chú được đặt tên là Messi. Buồn hơn, chú bé này không phải bi kịch nhí duy nhất liên quan đến Messi.

    Gặp hạn vì tên Messi

    Hôm qua, chú bé người Yazidi (thuộc nhóm cộng đồng thiểu số Kurd không theo đạo Hồi ở Iraq) được giải cứu thành công. Sốc ở chỗ, chú bé đáng thương này đã bị bắt cóc được 2 năm. Chuyện bắt cóc tống tiền đã đành. Cái chính là chú bé đáng thương bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt vì mang tên Messi. Đó là cái tên bị IS cho là tội lỗi.

    Theo tiết lộ trên tờ Daily Mail, nạn nhân nhí cùng mẹ và chị gái bị IS bắt hồi cuối năm 2014 tại thành phố Sinjar ở phía Bắc Iraq. IS đòi phía gia đình nạn nhân giao tiền đổi người. Nhưng nhà nạn nhân thuộc dạng nghèo rách mồng tơi. Không đòi được tiền chuộc, IS vẫn giữ ba mẹ con nạn nhân.

    Sau hơn 2 năm, Messi cùng mẹ và chị gái vừa được giải cứu thành công và đang sống tại trại tị nạn ở Dohuk, Iraq. Bố của Messi tiết lộ sở dĩ mẹ con Messi bị IS bắt giữ lâu như vậy là vì “cái tên siêu sao” của chú bé. Cái tên Messi được chọn cho chú bé vì bố chú cực hâm mộ siêu sao Lionel Messi của Barcelona.

    Chú bé này bị IS bắt cóc từ hồi 3 tuổi vì tên là Messi giờ đây chỉ thích chơi với súng
    Chú bé này bị IS bắt cóc từ hồi 3 tuổi vì tên là Messi giờ đây chỉ thích chơi với súng

    Cả gia đình chú bé đều thích cái tên Messi này. Song bọn bắt cóc lại cho rằng Messi “là cái tên lai căng, cái tên vô đạo”. Chúng bắt mẹ chú bé phải làm thủ tục đổi tên cho chú từ cái tên Messi “lạc loài” sang tên Hồi giáo, Hassan cho phải đạo.

    Mẹ chú bé vẫn khăng khăng giữ cái tên Messi cho con trai như ý chồng, nên mới bị IS bắt giữ suốt hơn 2 năm ròng. May mà mẹ con Messi đã được giải cứu. Dù vậy thì phía sau đợt giải cứu thành công này vẫn là một câu chuyện buồn.

    Chú bé Messi 5 tuổi khác hẳn với chú bé Messi 3 tuổi ngày xưa. Giờ chú bé lúc nào cũng nơm nớp lo lắng người lạ, hay giật mình giữa đêm. Đáng nói hơn, thay vì thích chơi đùa với trái bóng như trước đây, chú bé Messi giờ chỉ thích chơi đùa với súng. Hơn 2 năm bị bắt giữ giữa lực lượng lúc nào cũng lăm lăm súng đạn trong tay, khiến chú bé ngây thơ từ chỗ thích bóng chuyển sang thích súng. 

    Bị dọa giết vì mê Messi

    Chú bé Messi người Iraq, buồn thay, lại không phải trường hợp fan nhí duy nhất gặp họa vì liên quan đến Messi. Hẳn nhiều người chưa quên vụ chú bé 5 tuổi ở Afghnistan gây sốt hồi tháng 1 năm ngoái với hình ảnh mặc áo đấu của Messi làm bằng nilon. Không có tiền mua áo đấu của Messi thật, chú bé lấy miếng nilon buộc túm vào thành áo rồi dùng bút tự tô số áo và tên của Messi.

    Ahmadi - cậu bé nổi tiếng vì vụ  “áo nilon Messi” - phải chạy trốn khủng bố
    Ahmadi - cậu bé nổi tiếng vì vụ “áo nilon Messi” - phải chạy trốn khủng bố

    Hình ảnh chú bé lấy nilon làm áo đấu Messi vừa xuất hiện trên mạng xã hội Facebook đã lập tức tạo nên cơn sốt. Người ta sau đó đã tìm ra được danh tính fan cuồng đặc biệt của Messi này là Murtaza Ahmadi, sống tại tỉnh Ghazni ở miền Trung của Afghanistan. Messi sau khi hay chuyện đã gửi tặng áo đấu xịn kèm chữ ký của mình cho chú bé.

    Ai cũng bảo Ahmadi được đổi đời. Ai dè từ lúc Ahmadi gây sốt thì cũng là lúc gia đình chú bé phải sống trong sợ hãi. Ông bố Arif của Ahmadi bảo gia đình phải một cổ mấy tròng đe dọa. Arif bảo lực lượng Taliban dọa giết cả nhà mình vì “thích một thứ ba lăng nhăng và vô đạo như bóng đá”. 

    Chưa kể, sau khi Ahmadi trở nên nổi tiếng, không ít kẻ xấu cứ lăm le nhắm đến chú làm mục tiêu bắt cóc tống tiền. Ông bố Arif sau đó phải đưa cả gia đình tới sống ở thành phố Quetta gần biên giới Pakistan, nơi có nhiều người thân, để thoát khỏi nỗi ám ảnh bắt cóc.

    Messi mới gặp một Messi


    Hồi tháng 12 năm ngoái, Lionel Messi đã gặp chú bé “Messi nilon” bên lề một trận cầu biểu diễn ở Qatar. Tuy nhiên siêu sao của Barca vẫn chưa bình luận gì về trường hợp chú bé Messi vừa được giải cứu thành công sau hơn 2 năm bị IS bắt cóc.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội