Ngày 7/10 vừa qua, Leo D'Souza, một người làm nghề đại diện cầu thủ bóng đá và có quen biết Karim Benzema đã đến sân Công viên các Hoàng tử để theo dõi trận đấu giữa PSG và Lyon. Sau khi trận đấu kết thúc, người đàn ông này đã đụng độ với một vài kẻ lạ mặt được cho là đang nỗ lực bắt cóc ông.
Đó là lý do D'Souza nộp đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Naterre. Điều đáng nói là người đàn ông này cho rằng một trong những kẻ đã cố tình bắt cóc ông là Smaine Tabennehas, một người bạn thuở thơ ấu của Benzema và tên này đi cùng hai người thân cận khác của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.
Một cuộc điều tra đã được cảnh sát tiến hành và thông tin ban đầu là bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, sự vụ chưa đâu đến đâu thì ông Sylvain Cormier, luật sư riêng của Benzema cũng đâm đơn kiện D'Souza vì những lời lẽ vu khống.
Trên mạng xã hội, Benzema cũng lên tiếng phủ nhận: "Một người thân của Benzema chạm vào tay D'Souza, nó là vụ bắt cóc. D'Souza bị hành hung và không phải nghỉ làm ngày nào. D'Souza nói Benzema ngồi trong xe, lập tức bị điều tra viên bác bỏ. Thế giới này thật nghiêm túc".