Bóng Đá Plus trên MXH

Bí mật ở Barca: Rô béo nghiện sex, Messi nghiện… hạt hướng dương
HẠNH NGUYỄN • 08:44 ngày 11/10/2015
Hàng loạt giai thoại thú vị về Barcelona vừa được tiết lộ trong cuốn sách “Las mejores anacdotas del Barca”. Gây xôn xao nhất phải kể đến chuyện cựu tiền đạo Ronaldo “mây mưa” trên khoang VIP của sân Nou Camp và chuyện Lionel Messi nghiện cắn hạt hướng dương hồi nhỏ và sớm bật lãnh đội Barca tanh tách.
    RO BÉO “LẬP CÚ ĐÚP” TRÊN KHÁN ĐÀI
    Trong thời đại người người ra tự truyện, nhà báo thể thao Paco Martinez vừa tung “bom tấn” đặc biệt trong thị trường sách ở Tây Ban Nha. Martinez phối hợp cùng nhà xuất bản Esfera cho ra lò cuốn sách có tên “Las mejores anacdotas del Barca” (tạm dịch: Những giai thoại hay nhất ở Barca). Sau đây, báo Bóng đá xin trích đăng một số giai thoại nổi bật nhất trong cuốn sách tổng hợp tới 733 chuyện “thâm cung bí sử” ở Barca này.

    Đầu tiên phải kể đến chuyện cựu tiền đạo Ronaldo ghiền sex nặng. Trong mùa 1996/97, thế giới ngất ngây với kỳ tích Rô béo ghi 47 bàn trên tất cả các mặt trận cho Barca. Song ít ai biết rằng Người ngoài hành tinh còn tranh thủ “ghi bàn” mọi lúc, mọi nơi ở hậu trường. Một lần, Rô béo bị nhân viên an ninh của Barca bắt quả tang đang “đá sân nhỏ” với 2 gái lạ ngay tại Presidential Box – khoang đặc biệt trên khán đài sân Nou Camp, nơi chủ tịch Barca đón tiếp các khách VIP. 

    Ronaldo tranh thủ “ghi bàn sân nhỏ” 
    mọi lúc mọi nơi hồi còn khoác áo Barcelona

    Chuyện được trình báo lên chủ tịch của Barca khi đó, Josep Lluis Nunez. Nhân vật nắm quyền lực tối thượng ở Barca nhẹ nhàng bảo: “Ronaldo mới chỉ 20 tuổi. Ở tuổi này, cậu ấy vui vẻ thoải mái cũng là chuyện thường”.

    MESSI CẮN VÀ BẬT TANH TÁCH
    Về Lionel Messi, siêu sao người Argentina sớm gây ấn tượng với hàng xóm từ tuổi 13, nhưng không phải bởi tài nghệ chơi bóng. Năm 2000, Messi được bố trí ở trong một căn hộ gần sân Nou Camp. Hàng xóm của Messi hồi ấy ấn tượng về chú bé 13 tuổi này “nhút nhát, lễ phép và lúc nào cũng tí tách hạt hướng dương”. Họ bảo chưa thấy ai cắn hạt hướng dương liên tục, liên tục như Messi.


    Sau này, Messi đã “cai nghiện” hạt hướng dương. Trừ niềm đam mê chơi bóng bất tận, Messi khá nhanh chán, kể cả những món đồ chơi bao người thèm muốn là những chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền. Anh vắng mặt khỏi trận chung kết Champions League 2005/06 với Arsenal vì chấn thương. Nhưng khi cùng đội quân vô địch Barca khải hoàn trở về, Messi đã tiến vào buồng lái và thét vào micro: “Chúng tôi không muốn phần thưởng là những chiếc đồng hồ nữa đâu. Chúng tôi quá đủ đồng hồ rồi”.

    NHỮNG GIAI THOẠI KHÁC
    Vẫn theo tiết lộ trong “Las mejores anacdotas del Barca”, Marc-Andre ter Stegen rất khó tính. Thủ thành người Đức này tuyệt đối không cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên phụ trách trang phục, động tới đôi găng của mình. Nếu lỡ thấy ai chạm vào hoặc nghi ngờ ai chạm vào găng của mình, Ter Stegen lập tức bỏ luôn đôi găng ấy và đòi đôi găng mới tinh.

    Thủ thành Claudio Bravo thì lại dễ tính vô cùng. Trong khi các đồng đội đùn đẩy nhau chiếc áo đấu số 13 vì sợ xui, Bravo bình thản bảo: “Để đấy cho tôi”.

    Nhóm sao Nam Mỹ của Barca mê tiệc nướng

    Liên quan đến trận chung kết Champions League 2008/09 với M.U, HLV Pep Guardiola đã dùng độc chiêu thú vị để khích lệ tinh thần dàn sao Barca. Trước giờ xung trận, Pep cho học trò xem đoạn clip ngắn có lồng ghép những cảnh trong bộ phim “Gladiator” với các cầu thủ Barca. Những “võ sỹ giác đấu” Barca sau đó đánh bại M.U 2-0 trong cuộc so tài ở “võ đài” Olimpico trong thành Rome.

    Nhóm sao Nam Mỹ trong đội hình Barca lại hay tăng tinh thần đoàn kết bằng những bũa tiệc nướng được phân công nhiệm vụ rõ ràng: Dani Alves và Neymar lo phần nhạc, Javier Mascherano phụ trách phần nướng thịt, còn Luis Suarez giữ chân “sai vặt”.

    Tác giả cuốn sách là ai?


    Nhà báo Paco Martinez sinh năm 1965. Ông tốt nghiệp ngành Khoa học thông tin tại Đại học Barcelona vào năm 1988 và kể từ đó theo nghiệp phóng viên thể thao. Martinez từng làm cho nhiều báo và tạp chí tại Tây Ban Nha như Don Balon, Mundo Deportivo, Diari de Barcelona,… Trong đời làm báo thể thao của mình, Martinez có niềm đam mê đặc biệt là tìm hiểu và sưu tầm các giai thoại về Barcelona.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội