Bóng Đá Plus trên MXH

Bình thiên hạ không xong, Rodgers tề gia cũng tệ
16:42 ngày 27/05/2015
HLV Brendan Rodgers không chỉ thất bại thảm hại với nhiệm vụ cùng Liverpool “bình thiên hạ” trong mùa giải vừa qua. Ngay cả với vai trò “tề gia” ở hậu trường, Rodgers cũng đụng vào đâu là dính scandal đấy.
    BỊ VỢ CON LÀM XẤU MẶT
    Giờ với Rodgers thì nhìn đâu cũng chỉ thấy thất bại, thất bại toàn tập. Chuyện Liverpool thi đấu bết bát dưới sự chèo lái của Rodgers đã bị mổ xẻ quá nhiều rồi. Đằng sau thất bại không thể bào chữa ấy là bộ mặt còn thảm hại hơn của Rodgers ở hậu trường.

    Trước khi Liverpool bị Stoke hạ nhục 6-1 ở trận đấu cuối mùa, Rodgers đã bị bà vợ Susan của ông hạ nhục ở mặt trận pháp lý. Vợ chồng Rodgers đã cạn duyên nhưng nợ thì còn lâu mới dứt. Họ đang sống ly thân sau khi chiến lược gia 42 tuổi người Bắc Ireland phải lòng cô nhân viên Charlotte Hinz của Liverpool. Susan vừa lôi Rodgers ra tòa, đòi ông phải thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho mẹ con bà. Và theo thông tin mới nhất trên tờ Daily Mail, Rodgers đã phải chấp nhận chi cho Susan gần 10.000 bảng mỗi tháng.

    Brendan Rodgers bị vợ cũ “vặt tiền” và phải tháp tùng con trai ra tòa

    Trong cuộc chiến giữ chân Raheem Sterling hay trong cuộc chiến giữ ghế của chính mình ở Liverpool, Rodgers có thể “chiến đấu” trường kỳ. Nhưng trong cuộc chiến với vợ thì ông buộc phải xuống nước, giải quyết càng nhanh càng tốt. Vì càng đấu nhau lâu trước tòa thì chỉ càng xấu mặt ông thêm. Nếu không sớm chịu “nôn” tiền cho Susan thì ông lại bị bà kể tội bỏ rơi bà, để bà vất vả nuôi dạy con.

    Lại nhắc đến chuyện con cái, cậu cả Anton của Rodgers khi chưa đầy 20 tuổi đã phải hầu tòa rồi. May mà vụ Anton bị tố cùng đám bạn xâm hại tình dục một cô gái 19 tuổi hồi tháng 7/2011 sau đó được khép lại vì thiếu bằng chứng.

    BỊ TÌNH ĐỊCH ĐÒI TẨN
    Dù chưa bỏ Susan, nhưng có thể coi như Rodgers đã “nát nhà” với cuộc hôn nhân không có hậu này. Chuyển sang xây tổ ấm mới với cô bồ Charlotte, ông lại bị… dọa đánh cho nát người.

    Kẻ mấy lần đòi đánh Rodgers chính là chồng cũ Steven Hind của Charlotte. Anh này không thể chịu nỗi nhục bị Rodgers cướp mất vợ. Bình thường Charlotte bỏ rơi Hind để ngả vào vòng tay Rodgers đã khiến anh này tức lộn ruột rồi. Đằng này Hind lại là fan cuồng của Liverpool. Cái cảm giác bị bội bạc lại càng nhân lên gấp bội.

    Tình địch Hind (ảnh nhỏ)…mấy lần dọa đánh Rodgers và tình mới Charlotte

    Đầu tiên, Hind liên tục khủng bố tinh thần Charlotte bằng việc theo dõi nhất cử nhất động của cô và bom tin nhắn cho cô. Sau khi bị tòa ban lệnh cấm tiếp cận Charlotte, Hind đòi nói chuyện phải quấy với Rodgers bằng nắm đấm. Lỗi khiến Liverpool bết bát có thể bỏ qua. Chứ tội cướp vợ người khác thì không thể tha thứ.

    May mà Charlotte can ngăn Rodgers “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Chứ để Rodgers đọ nắm đấm với Hind thì hoặc là ông nhập viện, hoặc là ông xộ khám rồi.

    BỊ HÀNG XÓM KIỆN
    Bị vợ đòi tiền, bị tình địch đòi đánh đã đành, Rodgers còn bị hàng xóm ở vùng Accrington, Lancashire đuổi như đuổi tà. Thậm chí hồi cuối tháng 4 vừa qua, họ còn kiện Rodgers cái tội làm mất vệ sinh và mất mỹ quan đô thị. Vụ kiện này liên quan đến căn nhà mà Rodgers đang để không ở Accrington.

    Những người hàng xóm tố nhà của Rodgers là “mớ hổ lốn” của bãi rác và ổ chuột. Cửa chính và cửa sổ của ngôi nhà đều bị hỏng từ lâu mà không được thay. Mái nhà dột lỗ chỗ từ lâu mà không được sửa. Vườn nhà từ lâu toàn rác là rác mà không được dọn. “Từ lâu” ở được xác định trong đơn kiện là khoảng thời gian 3 năm.

    Bên nguyên đơn yêu cầu Rodgers mau chóng sửa chữa, dọn dẹp “mớ hổ lốn” kia để trả lại mỹ quan chung và vệ sinh chung của vùng. Và tốt nhất là Rodgers “lượn đi cho nước nó trong”.

    “Lượn đi cho nước nó trong”, có lẽ không chỉ mỗi người dân ở Accrington muốn nói với Rodgers câu này bây giờ…

    Bị fan gán biệt danh… Six One


    Quá thất vọng với Rodgers, một số fan đã chế ảnh giễu ông. Họ gán cho ông biệt danh Six One, ám chỉ tỷ số trận Stoke vừa hạ nhục Liverpool 6-1 tối Chủ nhật vừa qua.

    Hạnh Nguyễn • 16:42 ngày 27/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay