Như lời chia sẻ của một quan chức cấp cao của LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), đây thực sự là một ngày đen tối với bóng đá Brazil nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Dù cho Chapecoense sau đó đã được trao danh hiệu vô địch Copa Sudamerica, nhưng thảm họa này vẫn để lại nỗi đau khôn nguôi với người thân của những thành viên không may bị thiệt mạng.
Ngoài ra bóng đá thế giới còn bàng hoàng trước vụ 12 fan của Real Madrid tại thị trấn Baakouba (Iraq) bị 4 tên IS xả súng trong khi theo dõi trận chung kết Champions League 2015/16 giữa Real và Atletico Madrid. Bóng ma khủng bố còn trở thành nỗi ám ảnh qua vụ vụ đánh bom kép gần SVĐ Vodafone Arena của Besiktas, không lâu sau khi khép lại trận đấu giữa Besiktas và Bursaspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Đáng nói, trong số 29 nạn nhân bị thiệt mạng từ vụ khủng bố đẫm máu này đa phần là nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh quanh SVĐ Vodafone Arena. Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, bố của chân sút Umut Bulut (Kayserispor), Kemal đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ankara cướp đi sinh mạng của 37 người vô tội hồi tháng 3 vừa qua.