Vidal lúc này đang khoác áo Barcelona, nhưng anh mới bị cơ quan tư pháp Đức triệu hồi về Munich hôm thứ Tư để tiến hành phiên tòa xét xử liên quan đến vụ việc cầu thủ này hành hung một người đàn ông, thời điểm anh còn khoác áo Bayern Munich. Cụ thể, Vidal và anh trai của mình, Sandrino đã tới lễ hội bia Oktoberfest ở hộp đêm Crown Club để ăn mừng chiến thắng trước Mainz cách đây 1 năm. Tại đây anh em nhà Vidal đã va chạm, dẫn đến ẩu đả với một nhóm người.
Vụ ẩu đả của Vidal và nhóm người không thoát được khung hình của những camera trong hộp đêm Crown Club. Ngoài ra, còn rất nhiều nhân chứng khác theo hướng bất lợi dành cho cầu thủ người Chile.
Anh trai của Vidal có mặt tại cơ quan điều tra
Nguyên đơn là ông Mehmet E đã đưa ra bằng chứng xác thực việc mình bị nhóm người của Vidal dùng chai rượu vodka lớn đập vào đầu dẫn tới chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng tới não bộ và khiến anh phải nằm viện trong vòng 2 tuần.
Sau khi trải qua nhiều phiên điều trần, hôm 17/10 vừa qua, Vidal nhận được tráp của tòa phải có mặt để bắt đầu phiên xét xử. Tuy nhiên, trong phiên xét xử này, Vidal đã từ chối tham dự vì lý do đang phục vụ ĐTQG Chile tham dự trận giao hữu với Mexico, trận đấu mà anh đá chính và góp công mang về thắng lợi 1-0 cho đội nhà. Ngoài sự vắng mặt của Vidal, anh trai Sandrino và bố vợ Vidal đều vắng mặt mà không có lý do.
Việc các bị cáo không có mặt buộc tòa án Munich phải xử theo đúng luật dành cho các trường hợp vắng mặt. Theo kết luận của tòa án, Vidal bị phạt số tiền 800.000 euro, có thể trả trong vòng 80 ngày. Còn anh trai Sandrino cũng bị phạt 18.000 euro trả trong 120 ngày. Bố vợ của Vidal cũng nhận án phạt 36.000 euro. Nguyên nhân mà cha vợ Vidal nhận số tiền cao hơn anh trai Sandrino là bởi ông này còn vắng mặt ở cả phiên điều trần hồi tháng 8.
Cũng theo tòa án Munich, gia đình nhà Vidal sẽ có 2 tuần để kháng án. Nếu như kiên quyết từ chối nộp tiền phạt, họ hoàn toàn có thể đối diện với án tù.