Bóng Đá Plus trên MXH

Cassano sex vô độ, ăn vô tội vạ
HẠNH NGUYỄN • 09:25 ngày 14/02/2016
Dịp lễ Tình nhân này, tiền đạo Antonio Cassano bất ngờ cởi mở lòng mình tâm sự về hai thứ tình yêu vô độ trong đời cầu thủ của anh: chăn gối và ăn uống. Cassano thú nhận anh từng “đá sân nhỏ” vô tội vạ và anh tự chôn vùi một phần tài năng của mình bằng hàng núi đồ ăn.

    NGHIỆN SEX NẶNG

    “Tôi đã có khởi đầu như mơ cùng Real: ghi bàn ngay trận ra mắt. Nhưng khi trở thành cầu thủ của Real, bạn có thể đi theo 2 hướng: hoặc chăm chút vun vén cho gia đình và tập trung thi đấu, hoặc làm những điều ngu ngốc”, Cassano chia sẻ trên tờ AS của Tây Ban Nha, “Và tôi đã chọn theo hướng thứ hai”.

    Hướng đi thứ hai mà Cassano lựa chọn chính là ăn chơi vô độ. Với mác ngôi sao Real, ngôi sao có biệt danh Fantantonio được gái bu quanh “hàng đàn”. Anh nhớ lại: “Cứ tưởng tượng bạn là thanh niên trạc tuổi đôi mươi, bạn mê gái và bạn muốn làm chuyện ấy mỗi ngày. Và luôn có hàng tá bóng hồng xếp hàng dâng hiến cho bạn cơ hội làm chuyện ấy mỗi ngày. Tôi đã từng có những cơ hội như thế. Và gần như tôi chẳng từ chối cơ hội nào. Tôi có thể nhớ hết số bàn đã ghi cho Real, nhưng không thể nhớ nổi số bóng hồng đã lên giường với mình ở Madrid”.

    Cassano thừa nhận chính mác ngôi sao Real nói riêng cũng như mác ngôi sao sân cỏ nói chung đã giúp anh trở thành thỏi nam châm hút gái, giúp anh thỏa cơn nghiện sex nặng. Anh phân tích: “Nếu như tôi không theo nghiệp cầu thủ, chắc chẳng ma nào ngó ngàng đến tôi. Công bằng mà nói thì gì tôi cũng giỏi, chỉ đuối mỗi ngoại hình”.

    Cassano phát phì vì không biết bóp mồm, bóp miệng và thú nhận nghiện sex nặng

    Khi được phóng viên tờ AS hỏi về kinh nghiệm “chinh chiến” ở hậu trường, chân sút đã có 39 lần khoác áo ĐT Italia “bật mí” về chiến tích đáng nhớ thời anh còn đầu quân cho Roma: “Tôi nhớ đêm trước ngày diễn ra trận Roma hạ Juventus 4-0, tôi đánh cắp chìa khóa trung tâm huấn luyện của đội nhà. Tôi dẫn gái vào đó mây mưa tưng bừng. Chúng tôi chỉ ra về khi đồng hồ đã chỉ 6 giờ sáng. 

    Đó là đêm chinh chiến không bao giờ quên với tôi. Bởi vào hôm sau, tôi kiếm được cho Roma một quả phạt đền và ghi được 2 bàn vào lưới Juve”.

    THÈM ĂN NHƯ THÈM SEX

    Từng nghiện sex nặng như vậy, song Cassano cho rằng anh tự lãng phí tài năng của mình vì thói ăn uống vô tội vạ. Tiền đạo hiện thuộc biên chế Sampdoria thú nhận: “Tôi đã quá dễ dãi với cái miệng luôn thèm ăn của mình. Từ pasta, bánh mỳ, kẹo ngọt cho tới hamburger, tôi ăn không biết chán là gì. Cứ thèm gì là tôi ăn nấy mà không cần biết đến khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng hay lời cảnh báo của những ông thầy. Mà tôi lại được cái “tốt bụng”. Mồm ăn bao nhiêu, cơ thể “tố cáo” bấy nhiêu.

    Khi gia nhập Real, tôi đã nặng 93kg rồi. Tôi cao 1m75. Và đáng ra tôi nên khống chế trọng lượng cơ thể mình ở mức 83kg”.


    Cassano bảo thời khoác áo Real, sự kết hợp hoàn hảo nhất của anh không phải là với đối tác nào trên hàng công của đội bóng hoàng gia TBN. Sự kết hợp hoàn hảo nhất của anh là sex và đồ ăn. Anh “đá sân nhỏ” vô độ và ngay sau khi “tan trận” là nạp đồ ăn vô tội vạ.
    Cassano kể tiếp: “Ở Madrid, tôi có một người bạn làm nhân viên trong khách sạn. Việc của anh ta chỉ là mang thật nhiều đồ ăn lên phòng sau mỗi lần tôi “bay đêm”...

    Cassano cứ sex vô độ, ăn thả cửa như vậy cho đến ngày 2/2/2008. Đó là ngày anh gặp VĐV bóng nước Carolina Marcialis, bóng hồng sau này trở thành vợ của anh. 

    “Thánh thiện như Beckham”
    Cassano nhìn nhận đồng đội cũ của anh tại Real, David Beckham có thể lên giường với bất kỳ cô gái nào nếu muốn. Song trong mắt Cassano, Becks thủy chung với vợ và chỉn chu với gia đình chứ không buông thả như anh. Cassano đánh giá: “Beckham thực sự là người đàn ông hoàn hảo của gia đình”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội