Bóng Đá Plus trên MXH

Cầu thủ ngoại tình nhìn từ góc độ người vợ: Nhắm mắt làm ngơ để giữ đời thượng lưu
Phương Loan • 17:45 ngày 27/09/2015
Thuyết tiến hóa nói với chúng ta rằng tất cả nam giới đều có khuynh hướng ngoại tình, điều này đặc biệt đúng với các cầu thủ ngôi sao, thể hình tuyệt đẹp, lắm tiền và nổi tiếng.
    THÓI QUEN KHÓ BỎ CỦA GIỚI CẦU THỦ
    Mới đây nhất, Gabriel Agbonlahor, tiền đạo của Aston Villa, đã là cái tên mới nhất trong danh sách dài những cầu thủ ngoại tình bị lộ. Đã có hai con với vợ là Liz Wheeler, tuyển thủ Anh vẫn lên giường với người tình cũ Laura Hughes và họ duy trì mối quan hệ tội lỗi này lâu tới mức Hughes thậm chí đã có thai.

    Wheeler đã quyết định chia tay khá dứt khoát: cô đuổi chồng ra khỏi dinh thự trị giá 3,2 triệu bảng và không tiếc lời rủa xả Liz là kẻ phá hoại gia đình người khác. Cuộc phân chia tài sản và quyền nuôi hai con Gabriel Junior và Evelyn cũng sẽ được đưa ra tòa trong nay mai. Trong thời gian đó, Agbonlahor đã phải dọn đồ tới sống ở khách sạn, đồng thời phải chi ra 297.000 bảng mua một căn hộ cho Laura để chuẩn bị cho cô này sinh nở. Tháng trước, bé trai Albee-Ivan Iyenoma Agbonlahor đã ra đời. Là con ngoài giá thú, giấy khai sinh của bé để trống phần tên cha.

    Agbonlahor không phải là người đầu tiên, và sẽ không phải người cuối cùng bị phát hiện ngoại tình trong giới cầu thủ, nhưng mọi chuyện đi tới tan nhà nát cửa như anh lại là rất hiếm gặp. Vấn đề mấu chốt là Laura đã dính bầu. Trước đó, cầu thủ 28 tuổi này cũng từng léng phéng với bạn gái thời trung học Sophie Smith và người mẫu-tiếp viên hàng không Tia Hithersay, nhưng với hai trường hợp này, Agbonlahor đã “giải quyết hậu quả” êm thấm.

    Thường thì nếu không để lại trách nhiệm pháp lý, những bà vợ WAGs sẽ nhắm mắt làm ngơ dù cho đức ông chồng của họ có lên bìa báo lá cải vì ngoại tình. Wayne Rooney, John Terry, Ryan Giggs, Franck Ribery…, rất nhiều cầu thủ nổi tiếng nhất đều đã bị bắt gặp lại những chuyện “thương luân bại lý” (nhiều khi theo đúng nghĩa đen, như với Giggs hay Terry), nhưng rốt cuộc gia đạo của họ vẫn cứ bình an.


    Chẳng hạn, sau vụ Giggs ngoại tình suốt 8 năm trời với em dâu của mình, Natasha Giggs, rốt cuộc, gia đình tan vỡ là của em ruột anh, Rhodri Giggs, chứ không phải là giữa anh với vợ Stacey Cooke. Rooney cũng đã được tha thứ dù không dưới một lần ngã vào vòng tay gái gọi, hay cả những tình yêu thực sự, như với Jennifer Thompson, một sinh viên đại học ngoài 20 tuổi. Vợ anh, Coleen, đã hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Terry và vợ Toni cũng đã giữ được mái ấm bất chấp vụ đội trưởng Chelsea đưa bạn gái của đồng đội Wayne Bridge, Vanessa Perroncel, lên giường đã ầm ĩ trên báo chí Anh suốt một thời gian dài.

    NHƯNG CHẲNG AI TỪ CHỐI LÀM WAG
     “Tôi chưa từng chơi cho một CLB nào không có một cầu thủ bị bắt gặp ngoại tình sau lưng vợ hay bạn gái”, Cầu thủ bí mật, bút danh của một cầu thủ chuyên viết chuyện hậu trường cho báo Anh The Guardian, tiết lộ. “Tôi cũng chưa gặp một WAG nào (tôi phải nói là từ này trong giới bóng đá không ai dùng) lại từ bỏ đời sống thượng lưu nhờ chồng chu cấp vì những vụ ngoại tình. Tôi biết có những bà vợ đã biết mười mươi, nhưng vẫn đi mua sắm, về nhà và ăn tối như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi biết những người không thể nào chịu nổi nếu không có quần áo hàng hiệu và hai tuần đi Dubai mua sắm một lần. Đó là một thỏa thuận đang làm băng hoại xã hội”.

    Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, như trường hợp của cặp Ashley-Cheryl Cole. Họ đều nổi tiếng, giàu có và xinh đẹp. Cheryl, một ca sĩ nổi tiếng, không cần ai phải chu cấp, và đã quyết định ly dị ngay lập tức khi phát hiện ra cựu hậu vệ Chelsea ngoại tình với cùng lúc ba phụ nữ khác.


    Các cầu thủ cũng rất dại dột. Trong khi nhiều người nghĩ rằng việc đưa được nhiều phụ nữ lên giường là chiến quả đáng tự hào (thuyết tiến hóa của Darwin về hành vi của loài linh trưởng), họ không biết rằng với rất nhiều phụ nữ sẵn sàng trải qua những cuộc tình một đêm ở các quán bar, nhà hàng và khách sạn, các cầu thủ mới là chiến tích thật sự. Ở các CLB hàng đầu tại Anh, thậm chí có cả các nhóm phụ nữ chuyên tập trung ở sân tập hay trong các trận đấu, những nơi các cầu thủ lui tới, để “săn mồi”.

    Bọn họ sẵn sàng ngồi với một cầu thủ cả đêm, uống đến say khướt và cười như nắc nẻ trước những câu nói đùa nhạt nhẽo chỉ để lôi họ lên giường và khoe khoang vào sáng hôm sau. 

    Một phần của vấn đề, những câu chuyện về cầu thủ ngoại tình như cơm bữa, là do họ thường kết hôn khi còn quá sớm. Rất nhiều cầu thủ yêu và cưới bạn thanh mai trúc mã của mình, những người chơi bóng giỏi nhất cũng là thỏi nam châm lớn nhất với các cô gái ở trường cấp hai, cấp ba, và thường có con trước khi kịp trưởng thành thật sự. Nhưng sau tình yêu học trò, khi họ kiếm được nhiều tiền và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, cái tôi đàn ông trong họ mới bắt đầu lớn lên thật sự. 

    “Tôi đã nhiều lần gặp chuyện tương tự”, Cầu thủ bí mật viết. “Những cầu thủ trẻ dẫn bạn gái tới chào CLB, họ thậm chí còn chưa thể ăn nói cho ra người lớn. Vài năm sau, những đứa con nhỏ có vú nuôi, cô vợ thì ở trong cửa hàng mua sắm, còn cầu thủ của chúng ta đang ở trong phòng khách sạn liếm rượu sâm-panh trên người… quý vị hiểu đấy. Kết luận của tôi là gì ư? Nói với con gái mình tránh xa các cầu thủ”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay