Theo con trai của Gazzaniga là Giorgio thì cha ông đã ra đi trong yên bình tại nhà riêng ở Milan. Phát biểu trước báo giới, Giorgio cho biết: "Sau khi đi ngủ, cha tôi đơn giản là đã không thức dậy vào sáng nay như thường lệ.
"Ông ấy đã đi sang thế giới bên kia một cách thanh thản. Thời gian gần đây cha tôi có hay lui tới bệnh viện địa phương, nhưng ông ấy chỉ gặp vài vấn đề nhẹ liên quan đến sức khỏe".
Gazzaniga đã tạo ra chiếc cúp vàng thế giới như hiện nay vào năm 1971, sau khi ĐT Brazil được giữ vĩnh viễn cúp Jules Rimet nhờ thành tích 3 lần đoạt chức vô địch thế giới.
Đứa con tinh thần của Gazzaniga làm bằng vàng 18 carat nặng khoảng 6 kg. Chiếc cúp có hình 2 cầu thủ đang ăn mừng bằng cách dang rộng 2 tay và gánh cả một quả địa cầu sau lưng.
Được biết, trước khi chọn tác phẩm của Gazzaniga làm giải thường dành cho nhà vô địch World Cup, FIFA đã xem xét 53 mẫu cúp được gửi đến để ứng cử. Do không thể mô tả đứa con tinh thần của mình trên giấy, Gazzaniga đã gửi mẫu cúp bằng thạch cao tới trụ sở FIFA và sản phẩm của ông cuối cùng được phê duyệt.