Nếu để ý kỹ, các fan có thể thấy rõ Melissa dường như không còn hứng thú chia sẻ hình ảnh của hai người. Thay vào đó, chân dài từng đánh thuê cho một loạt thương hiệu thời trang danh tiếng này chỉ chăm chăm post những ảnh “tự sướng”, hoặc cùng lắm là với cậu nhóc Maddox. Đấy là đời sống ảo trên mạng, còn trong cuộc sống thực tế mọi chuyện cũng chẳng lấy gì làm khả quan.
Ngay trong buổi lễ rửa tội cho cậu nhóc Maddox tại Sardinia (Italia), cả Boateng lẫn Melissa chẳng hề mỉm cười với nhau. Không chỉ thế, Boateng cùng cô vợ chưa cưới còn tỏ ra rất lạnh lùng trong suốt thời gian làm lễ. “Đây thực sự là điều gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Có cảm giác cả hai rất gượng gạo và kiệm lời trước đám đông”, nguồn tin thân cận từ Melissa thừa nhận.
Dù người trong cuộc vẫn “im hơi lặng tiếng”, song theo nhiều nguồn tin nguyên nhân dẫn đến “chiến tranh lạnh” là vì Melissa không hài lòng với cuộc sống tại Đức. Nên nhớ, siêu mẫu này đã phải hy sinh rất nhiều như hủy các hợp đồng béo bở, xa bạn bè thân thiết tại Italia… để theo Boateng sang Đức sinh sống. Có lần, nàng WAG xinh đẹp này đã thổ lộ, cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì cuộc sống đơn điệu quanh quẩn trên đất Đức.
Không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, cùng sự bất đồng giữa tiền vệ Schalke và cô vợ chưa cưới ngày càng lớn dần. Biết đâu đám cưới giữa hai người dự định diễn ra vào mùa Hè năm sau sẽ bị hủy không biết chừng.