Darren đã phải bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của mùa giải với Doncaster - đội bóng ông dẫn dắt ở League One, để về với gia đình khi nghe tin người cha Alex phải cấp cứu vì xuất huyết não.
Sau quãng thời gian điều trị, tình hình Sir Alex đã khá hơn và đây là thời điểm Darren lên tiếng: "Thay mặt cho gia đình, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã gữi những lời chúc và sự động viên trong hoàn cảnh khó khăn vừa qua".
"Thật sự kinh ngạc khi đọc được những lời chia sẻ của mọi người về cha tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên của bệnh viện Macclesfield và Stanford Royal vì những cống hiến tuyệt vời. Chúng tôi vẫn cần một khoảng thời gian riêng tư cho quá trình hồi phục".
Trước đó, có thông tin Sir Alex đã tỉnh lại và có thể nói chuyện với mọi người. Lời đầu tiên khi ông nói với Darren là hỏi về kết quả trận đấu cuối cùng của Doncaster. Nguyện vọng của Máy sấy tóc là kịp bình phục để tham gia cổ vũ trực tiếp học trò cũ Cristiano Ronaldo tại trận chung kết Champions League với Liverpool vào cuối tháng này.