Tây Ban Nha là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 khi cho đến thời điểm này, họ có hơn 120.000 ca nhiễm và hơn 11.000 người tử vong. Các cầu thủ bóng đá không đứng ngoài nỗi lo chung của xã hội khi liên tục quyên góp tiền và công sức chống dịch. Còn với Granero, anh có một cách còn độc đáo hơn rất nhiều.
Trong kỳ chuyển nhượng đầu năm nay, Granero gần như gạch tên mình khỏi bản đồ bóng đá đỉnh cao khi chuyển từ Espanyol sang Marbella - một đội bóng ở hạng dưới. Nhưng ở đội bóng mới, Granero sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung vào công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của mình mang tên Olocip.
Cầu thủ 32 tuổi chia sẻ về những gì đang làm: "Chúng ta đang có một vấn đề nghiêm trọng trong xã hội và chúng tôi quyết định cùng với nhiều chiến dịch khác trên cả nước, sẽ tự mình bỏ công sức bằng cách tạm thời đưa các nguồn lực vào nghiên cứu mô hình dự đoán hành vi của đại dịch.
Bằng cách này, chúng ta có thể ra quyết định sớm, đơn cử như lúc nào nên gỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc hay chuẩn bị cho những đại dịch trong tương lai. Chúng tôi đưa ra nhiều mô hình khác nhau trong thời gian kỷ lục và chúng phù hợp cho bất cứ ai có nhu cầu".
Ander Alcon, nhà khoa học dữ liệu hàng đầu ở Olocip thì khẳng định rằng số ca nhiễm thực tế ở Tây Ban Nha đã vượt quá 700.000 người nhưng ông tin đỉnh dịch cũng đã qua: "Theo mô hình dự đoán của chúng tôi, đỉnh dịch tại Tây Ban Nha đến vào ngày 2/4 nên có thể tin là chúng ta đã qua thời kỳ nguy hiểm nhất.
Các dự đoán có thể thay đổi tùy thuộc vào những biện pháp mà chính phủ đưa ra, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo thời gian chính xác kết thúc lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, dựa theo thống kê, chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc vào cuối tháng này".
XEM THÊM
Neymar âm thầm ủng hộ 5 triệu USD chống dịch Covid-19
Neymar có đáng bị 'ném đá' vì tụ tập chơi bời giữa đại dịch Covid-19?
Không ra sân, Rashford vẫn nỗ lực chiến đấu cho mục tiêu cao cả hơn bóng đá