Bóng Đá Plus trên MXH

CR7 kể chuyện gà trống nuôi con
HẠNH NGUYỄN • 09:31 ngày 06/11/2015
Thấm thoắt mà Cristiano Ronaldo đã trải qua 5 năm làm gà trống nuôi con. Chuyện CR7 làm “bố đơn thân” được anh chia sẻ cụ thể trong bộ phim tài liệu về chính cuộc đời anh có tên “Ronaldo”. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã “bật mí” những gì về chuyện cha con nhà anh trong bộ phim sắp ra mắt được rất nhiều người mong ngóng này?
    CHỦ ĐỘNG SỚM LÀM “BỐ TRẺ CON”
    CR7 lên chức “bố trẻ con” từ ngày 17/6/2010. Quý tử Cristianinho của anh được sinh ra tại Mỹ mà không rõ mẹ của cậu là ai. Cristianinho được bà nội Dolores đón về Bồ Đào Nha giữa những lời xì xầm: “Ai đã sinh con cho CR7?”. Không ít người cho rằng Cristianinho là sản phẩm nhỡ kế hoạch từ một cuộc tình chớp nhoáng của CR7. Họ bảo rằng anh bất đắc dĩ “bị lên chức”.

    CR7 đã phủ nhận lời suy diễn đó. Anh chia sẻ: “Tôi luôn mơ sớm có con. Tầm 25 tuổi bắt đầu được làm bố là đẹp. Và tôi đã hiện thực hóa được giấc mơ ấy. Con trai tôi ra đời đã thay đổi đáng kể cách nghĩ của tôi. Tôi trưởng thành hơn hẳn”.

    Niềm vui “được lên chức” hiển hiện sống động qua những hình ảnh chân thực trong phim “Ronaldo”. Hình ảnh Cristianinho xuất hiện liên tục trong phim và luôn song hành với ông bố nổi tiếng của cậu. Khi thì CR7 hướng dẫn Cristianinho làm bài tập về nhà. Lúc thì hai bố con anh cùng nhau tập gym. Cristianinho thích thú được “cưỡi ngựa” trên lưng CR7 lúc anh tập chống đẩy. Rồi những cảnh Cristianinho đi ăn cùng CR7, ngồi xem phim cùng cả gia đình,…

    Con muốn trở thành thủ môn, có được không bố? 

    Với những hình ảnh ngập tràn tiếng cười ấy, CR7 tuyên bố chắc nịch: “Con trai tôi không cần có mẹ ở bên. Nó chỉ cần có bố là đủ rồi”. Về mẹ của con trai anh, CR7 cho biết: “Tôi đã không tiết lộ với ai và cũng sẽ không tiết lộ với ai về cô ấy. Khi con trai tôi lớn, tôi sẽ nói cho nó nghe về những gì tôi đã làm, những gì tôi đã nghĩ về chuyện này. Và có một thực tế rằng, một số đứa trẻ lớn lên mà đâu biết bố hay mẹ chúng là ai”.

    CR7 cũng không ngần ngại thừa nhận việc muốn có con trai để có người kế nghiệp quần đùi áo số của anh. Ngặt nỗi Cristianinho lại thích… làm thủ môn. CR7 kể: “Chuyện gì tôi có thể chiều con trai tôi thoải mái nhưng chuyện nó muốn làm thủ môn thì không. Tôi muốn Cristianinho chơi giống như tôi. Nghĩa là phải ghi bàn, ghi rất nhiều bàn”.

    Một... hai... ba

    KHÔNG ĐỂ CON GIỐNG CHA
    CR7 muốn Cristianinho trở thành ngôi sao tấn công giống như mình. Song có một điều anh không muốn Cristianinho giống mình: sự thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm từ người cha. CR7 rưng rưng kể về người cha quá cố Dinis của anh. Dinis không may qua đời hồi năm 2005 vì bệnh gan khi mới 52 tuổi và khi CR7 mới 20 tuổi. Vì ngập trong men rượu mà Dinis hầu như phó mặc hoàn toàn chuyện nuôi dưỡng con cái cho vợ ông, tức thân mẫu Dolores của CR7.

    “Nếu bạn hỏi vì sao mà cha tôi trở thành sâu rượu, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Có thể vì ông chán đời. Tôi không biết và tôi cũng chẳng quan tâm. Mọi thứ đã qua rồi. Quan trọng bây giờ là hướng tới tương lai. Tôi sẽ là một ông bố khác với cha tôi. Tôi sẽ luôn ở bên con trai mình và sẽ không bỏ lỡ thời gian chứng kiến thành tựu của con trai mình”, CR7 tâm sự tiếp.


    Phim tài liệu “Ronaldo” còn có nhiều nội dung đáng xem nữa như mối quan hệ giữa CR7 và siêu cò Jorge Mendes, quan điểm của CR7 về Messi, về Quả bóng vàng FIFA, chuyện bà Dolores từng định không sinh CR7 ra,… Nhưng tình phụ tử vẫn là nội dung được nhấn đậm nhất. Có cảnh CR7 rưng rưng nước mắt khi nói chuyện với Cristianinho qua điện thoại. Và có cảnh CR7 tự nghĩ ra trò chơi cho con trai, anh dẫn Cristianinho ra garage nhà mình rồi hỏi cậu bé xem còn thiếu chiếc xe nào. Cristianinho ngọng nghịu đáp: “Wamborghini”.

    Bộ phim “Ronaldo” trình làng khi nào?
    “Ronaldo” sẽ ra rạp trong ngày 9/11 tới. Cũng trong ngày 9/11, “Ronaldo” còn bắt đầu được phát hành dưới dạng đĩa DVD, Blu-ray và phát hành trực tuyến. Bộ phim dài 92 phút được sản xuất bởi Asif Kapadia, người từng đạo diễn phim tài liệu về tay đua F1 quá cố Ayrton Senna. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội