Bóng Đá Plus trên MXH

CR7 ngày càng thân thiết với… Messi
Hạnh Nguyễn • 12:28 ngày 20/01/2016
Hai siêu kỳ phùng địch thủ trên sân cỏ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi giờ hóa ra không còn nhìn nhau với ánh mắt “hình viên đạn” như nhiều người quen hình dung. CR7 thậm chí vừa hào hứng khoe rằng anh đã tình nguyện làm thông ngôn cho cả Messi lẫn Neymar tại gala trao giải Quả bóng vàng FIFA vừa qua.

    CR7 “ĐÒI” MESSI TRẢ CÔNG

    Tưởng như Cristiano Ronaldo chỉ thân thiết với Lionel Messi trong… đoạn clip chế “Messi & Ronaldo are FRIENDS” gây xôn xao trên các mạng xã hội từ hồi tháng 10 năm ngoái. Song thật bất ngờ, CR7 vừa vui vẻ chia sẻ về mối thân tình với Messi. Siêu sao người Bồ Đào Nha phát biểu trên trang Goal.com: “Messi và tôi ngày càng gần nhau hơn”.

    Nói có sách mách có chứng, CR7 viện dẫn luôn chuyện hậu trường gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015: “Khi chúng tôi cùng xuất hiện trên sân khấu, cả Messi lẫn Neymar đều không biết nói tiếng Anh. Nên tôi đã tình nguyện vào vai phiên dịch cho họ”.

    CR7 còn nửa đùa nửa thật: “Sau lễ trao giải, tôi đã trò chuyện thẳng thắn với Messi và Neymar để nhắc họ chớ quên thanh toán thù lao phiên dịch cho tôi”.


    Đây quả là ngạc nhiên thú vị. Nhưng nếu nhìn lại gala trao giải Quả bóng vàng 2014 sẽ thấy sự ấm lên trong mối quan hệ giữa CR7 và Messi đã có quá trình,  chứ không phải chuyện ngẫu hứng bất chợt.

    Bên lề sự kiện diễn ra hồi tháng 1/2015 ấy, chính CR7 đã chủ động khích lệ quý tử Cristianinho của anh ra chào hỏi Messi, khi biết cậu nhóc này rất hâm mộ “chú” Messi. Khi ấy Messi vô cùng bất ngờ và thích thú, xoa đầu Cristianinho: “Cháu khỏe không? Cháu đang làm gì thế?”. Cristianinho ngượng ngùng quay về phía mình, CR7 tươi cười bảo với Messi: “Con trai tôi rất thích xem các clip về hai chúng ta. Nó nói rất nhiều về anh đấy”.

    Nếu thực sự coi Messi như kẻ thù, chắc CR7 đã không vô tư để con trai mình hâm mộ Messi như vậy.

    BẰNG MẶT, CÓ BẰNG LÒNG?

    Đến đây, hẳn vẫn có người hoài nghi rằng có thể giữa CR7 và Messi chỉ là chuyện bằng mặt, chứ không bằng lòng. Hoài nghi ấy dựa trên cơ sở là những tiết lộ không hay về CR7 và Messi trước đây.


    Vẫn tại gala trao giải Quả bóng vàng FIFA, nhưng là sự kiện diễn ra đầu năm 2014, cựu tuyển thủ Hà Lan, Ruud Gullit cho biết ông để ý suốt nhưng không thấy CR7 và Messi chào nhau, dù chỉ là đôi ba câu hỏi xã giao ở sự kiện này. Cũng trong năm 2014, nhà báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha, Guillem Balague tiết lộ trong cuốn sách ông viết về Messi rằng, một số cầu thủ của Real cho ông hay CR7 gán cho Messi biệt danh rất tục tĩu. Trong phòng thay đồ của Real, cứ hễ muốn xả giận gì đó là CR7 lại chửi Messi qua biệt danh khó nghe này.

    Dù sao thì đó cũng chỉ là tiết lộ của Balague và Gullit. CR7 thì sau đó cho biết: “Tôi chưa từng có ý kèn cựa xấu chơi với bất kỳ đồng nghiệp nào và Messi không phải ngoại lệ”.


    Còn cựu ngôi sao từng khoác áo Barca và Real, Michael Laudrup nhìn nhận: “Ronaldo và Messi cần nhau. Ronaldo có lẽ đã chẳng có được như ngày hôm nay nếu không có Messi để ganh đua, và ngược lại”. Hai anh tài cần có nhau để có động lực vươn lên tầm cao mới chắc chỉ cần coi nhau là đối thủ lớn, đâu cần xem nhau như kẻ thù.

    Giờ mối quan hệ giữa CR7 và Messi ngày càng ấm lên, bảo sao Messi nở nụ cười rất thoải mái khi CR7 bắt tay với cô bồ Antonella Roccuzzo của siêu sao người Argentina tại gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015. Chỉ hơi khó hiểu ở chỗ, sao Neymar lại dành cho “thông ngôn tình nguyện” của mình cái nhìn cảnh giác đến như vậy trong khoảnh khắc ấy?

    Mẹ CR7 vẫn ghét Messi ra mặt


    Khác hẳn với CR7, thân mẫu Dolores của anh lại tỏ rõ thái độ ghét Messi ra mặt. Cứ mỗi lần cháu đích tôn Cristianinho hỏi gì về Messi là bà Dolores lại gạt phắt đi ngay. Khi Cristianinho hỏi bà xem Messi đã giành được bao nhiêu bóng vàng, bà bực bội: “Bà không muốn nói gì về Messi hết. Bố cháu đã giành 3 Quả bóng vàng FIFA và 4 Chiếc giày vàng châu Âu rồi đấy”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội