Qua bức ảnh được Perez chia sẻ trên mạng Twitter, có thể thấy chân trái của tiền đạo West Ham đã chảy máu đầm đìa do bị một cầu thủ đối phương dẫm lên. Không chỉ khoe tấm hình máu me như phim kinh dị, cầu thủ này còn đăng kèm thông điệp: "Thật vui khi West Ham giành được chiến thắng và thật tiếc vì không thể đóng góp cho đội nhà trong suốt cả trận".
Kể từ khi ký hợp đồng 3 năm với West Ham hồi tháng Tám tới nay, Perez đã ghi 4 bàn/10 trận tính trên mọi đấu trường. Ở trận đấu nói trên giữa West Ham và Crystal Palace, Perez phải rời sân để nhường chỗ cho Andy Carroll khi hiệp 1 kết thúc. Vào thời điểm cựu tiền đạo Deportivo ra nghỉ, đội bóng của anh đang bị đối phương dẫn trước với tỷ số 0-1.
Trong hiệp 2, West Ham mới thực sự bùng nổ khi ghi liền 3 bàn do công của Robert Snodgrass (48'), Chicharito (62') và Felipe Anderson (65'). Tuy Jeffrey Schlupp cũng gỡ lại được một bàn cho Crystal Palace ở phút 76, nhưng rút cục các vị khách vẫn phải ra về với 2 bàn tay trắng.
VIDEO: West Ham 3-2 Crystal Palace