Gia đình Hoeness vừa phải trải qua những giây phút lo lắng và hồi hộp đến nghẹt thở khi cựu chủ tịch Bayern bị một kẻ lạ mặt đòi tiền bảo kê nếu muốn “yên thân” trong thời gian thụ án 3 năm rưỡi tù giam sắp tới tại nhà tù Landsberg. Khá bình tĩnh, Hoeness sau đó đã phối hợp với cảnh sát Đức túm cổ được gã đàn ông có tên Thomas S.
Theo điều tra ban đầu, gã đàn ông 50 tuổi này từng không ít lần ra tù vào tội vì những chiến tích bất hảo trước đây. Cùng đó, Thomas còn có quan hệ với không ít tay anh chị trong giới xã hội đen. Lo ngại gia đình mình có thể bị trả thù, Hoeness đã tức tốc liên hệ với một công ty bảo vệ để thuê vệ sỹ trong thời gian tới. Cùng đó, Hoeness còn tăng cường thêm thiết bị bảo vệ quanh ngôi nhà của mình.
Phải nói là, Hoeness lo lắng cho sự an nguy của vợ con hơn là lo lắng cho bản thân mình trong thời gian ngồi tù. Hay nói cách khác, Hoeness chỉ an tâm đi “bóc lịch” một khi biết chắc mọi thành viên trong gia đình không bị bất kỳ mối đe dọa nào.