Trong lúc Mamic mở cửa xe để bước xuống, bất ngờ có hai kẻ lạ mặt đi xe máy phân khối lớn lao đến và chĩa súng về hướng Mamic rồi bóp cổ. May mắn cho Mamic là viên đạn chỉ găm vào chân của cựu phó chủ tịch LĐBĐ Croatia. Ngay sau đó, Mamic đã được chuyển tới một bệnh viện địa phương ở gần đó để cấp cứu.
“Đây là vụ ám sát mà chẳng ai ngờ lại xảy đến với Mamic” Ivica Vrdoljak, người đại diện của Mamic, chia sẻ trước giới truyền thông, “Hiện tại sức khỏe của Mamic đang dần bình phục trở lại”.
Còn trong một diễn biến khác, đại diện của CLB Dinamo Zagreb cũng đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối về vụ ám sám nhằm vào sếp cũ của CLB này. Thực tế, Mamic được coi là nhân vật có khá nhiều tỳ vết trong làng bóng đá Croatia. Ông hiện đang phải ra hầu tòa vì cáo buộc về hành vi tham nhũng và trốn thuế trong thời gian còn đảm nhiệm chức vụ GĐĐH tại Dinamo Zagreb.
Mamic từng phải “đuổi muỗi, chăn kiến” trong xà lim vì hành vi xô xát với một nhân viên cảnh sát trong năm 2011. Theo tin mới nhận, phía cảnh sát đang khẩn trương điều tra nhằm sớm truy bắt được hung thủ trong thời gian nhanh nhất có thể để làm sáng tỏ mọi bí ẩn trong vụ nổ súng ám sát cựu GĐĐH Zdravko Mamic của CLB Dinamo Zagreb.