Trôi dạt sang tít tận Vasco da Gama ở Rio de Janeiro, Brazil, nào ngờ cựu sao West Ham, Dimitri Payet đang trở thành đối tượng bị cảnh sát Brazil thẩm vấn. Scandal do cựu tuyển thủ Pháp gây ra khi anh ta bỏ người vợ đã gắn bó gần 20 năm là Ludivine và 4 đứa con ở quê nhà Pháp, để cặp kè với người tình Larissa Ferrari tại Brazil.
Tuy nhiên, cựu sao 38 tuổi đã bị chính Larissa cáo buộc có hành vi "bạo lực thể xác, tinh thần, tâm lý và tình dục" trong mối quan hệ kéo dài bảy tháng. Nữ luật sư đáng thương người Brazil còn cáo buộc Payet bắt cô làm một đám cưới giả và đeo nhẫn cưới để "chứng minh tình yêu". Bà mẹ hai con Larissa chia sẻ trên tờ O Globo, sau khi cảnh sát Brazil tiến hành điều tra: “Anh ta là một con quái vật bệnh hoạn. Tôi đã lo sợ cho mạng sống của mình, và đến lúc này tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi không chỉ muốn công lý được thực thi mà còn muốn giúp đỡ những người phụ nữ khác đang mù quáng cho phép chồng hay người tinh của họ ngược đãi, bạo hành với họ”.
Theo Larissa, Payet đã sử dụng hồ sơ giả trên mạng xã hội để tán tỉnh, nhắn tin cho cô. “Lúc đầu anh ta rất ngọt ngào và lãng mạn. Tôi nghĩ anh ta có vẻ là một người đàn ông đáng yêu. Tôi cảm thấy như anh ta là người đàn ông của đời mình”, Larissa, người trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ cho biết. Tuy nhiên, Larissa cảm thấy lo lắng khi Payet bắt đầu yêu cầu "những điều kỳ lạ" và bảo cô ăn mặc như cô dâu. “Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới giả. Anh ta nói đó là khoảnh khắc chính thức để chúng tôi bước vào một mối quan hệ thực sự”, Larissa nhớ lại. Không dừng lại ở đó, Payet đã trở nên hung hãn, khi thường xuyên đánh cô và sau đó quan hệ tình dục bạo lực với cô.
"Anh ta đã thao túng tôi để tôi tin rằng tôi cần phải bị trừng phạt nhằm giúp mối quan hệ của chúng tôi có thể tiếp tục. Có lần anh ta bắt tôi phải quay những video bệnh hoạn để chứng minh tình cảm. Anh ta còn gọi tôi là gái điếm đầy thô tục. Tôi đã phải thực hiện "hành động ghê tởm" để chứng minh tình yêu của mình”, Larissa cho biết, “Đó thực sự là những điều khủng khiếp như nhét đầu tôi vào bồn cầu. Điều khiến tôi sợ là tôi bắt đầu tin rằng mình đáng bị như vậy. Không ai trong gia đình hay bạn bè tôi biết chuyện gì đang xảy ra.”
Cuối cùng, cô đã lấy hết can đảm để chấm dứt mối quan hệ này sau khi điều trị tâm lý. Larissa nói: “Tôi rất yếu đuối về mặt cảm xúc và anh ta biết điều đó, đó là cách anh ta có thể thao túng tôi để anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với tôi. Tôi cảm thấy mình phải cố gắng tự bảo vệ mình. Tôi đã báo cảnh sát về việc đã phải chịu đựng "bạo lực về thể xác, tinh thần, tâm lý và tình dục", đồng thời yêu cầu “biện pháp bảo vệ khẩn cấp” chống lại Payet”.