Zoe Petit là kết quả cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa cựu tiền vệ người Pháp và diễn viên Agathe de la Fontaine. Họ kết hôn năm 2000, nhưng ly dị chỉ hai năm sau đó khi Zoe mới được 1 tuổi. Cô bé sống với mẹ từ khi còn nhỏ và ít khi được cha liên lạc.
Hôm thứ Bảy tuần trước (9/2), Emmanuel Petit lên một show truyền hình nói về cuốn sách ông mới phát hành có tên “Cú tắc bóng cuối cùng” (Dernier tacle). Trong cuộc nói chuyện với MC Thierry Ardisson, nhà vô địch World Cup 1998 kể về nỗi nhớ con gái do không còn được gặp Zoe từ một năm qua. Khi Thierry hỏi lý do tại sao, Petit thản nhiên trả lời: “Mẹ Zoe không cho con gái gặp tôi”.
Ngay sau khi chương trình phát sóng, con gái Petit đã nổi giận lôi đình. Zoe cho rằng cựu tiền vệ ĐT Pháp đã bịa đặt trắng trợn bởi thực tế chính Petit mới là người từ mặt con gái. “Đồ nói dối! Cha đã phạm một sai lầm lớn khi xúc phạm mẹ con và biến con thành một nạn nhân tội nghiệp. Thay vì nói dối để quảng bá cuốn sách, cha hãy đọc lại tin nhắn vào ngày 01/08/2017”, Zoe viết trên Twitter.
Hiện Zoe đã kiện lên tòa án Paris cáo buộc cha mình tội phỉ báng. Ngày 1/4 tới nhà vô địch Premier League sẽ phải ra điều trần trước tòa. Mẹ con Zoe đã gửi cho luật sư bằng chứng việc Petit bỏ rơi con gái, đó là tin nhắn SMS vào ngày 1/8/2017, khi Petit nhắn cho vợ cũ rằng ông không còn muốn gặp Zoe nữa.