Andrea chính là khách thuê nhà của Clattenburg. Sau khi hợp đồng cho thuê được ký hồi tháng 2 vừa qua, ông chủ nhà Clattenburg liên tục ghé thăm vị khách của mình rồi buông lời tán tỉnh. “Mark rất lịch sự, nhã nhặn, chịu chơi. Sự chân thành của ông ta khiến tôi động lòng và tôi đã yêu Mark. Tuy nhiên, tôi không hề biết Mark đã có vợ”, Andrea phát biểu trên tờ The Sun.
Vào thời điểm cặp kè với Andrea, trọng tài Clattenburg đang hành nghề tại Saudi Arabia. Ông đi đi về về giữa Anh và Saudi Arabia chỉ để gặp gỡ bồ nhí. Tiếc rằng, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Andrea phát hiện Clattenburg đã có vợ và chủ động cắt đứt. Tuy nhiên, Mark tiếp tục chơi “lầy”.
Ông hứa hẹn sẽ giải quyết êm thấm mối quan hệ với cô vợ Claire, thậm chí còn hứa với tình nhân sẽ bỏ việc ở Saudi Arabia, về hẳn Newcastle chung sống với cô nàng. “Ngay cả khi đã bị lộ chuyện có vợ, Mark vẫn tán tỉnh tôi. Mark nhiều lần van nài tôi gửi cho ông ta những bức ảnh mát mẻ. Tôi vẫn còn giữ một tin nhắn của Mark viết: Hãy gửi cho anh bức ảnh em mặc váy ngắn, đi giày cao gót, không đi tất chân. Làm ơn đi nào”, Andrea kể thêm.
Tiếc rằng Andrea không chấp nhận thân phận bồ nhí. Cô quyết định công khai bộ mặt thật của Mark trước báo giới để cảnh báo những phụ nữ khác.