Bóng Đá Plus trên MXH

Đã nghỉ hưu, Sir Alex vẫn kiếm bộn tiền
Hạnh Nguyễn • 06:57 ngày 02/01/2014
Mang tiếng nghỉ hưu, nhưng Sir Alex Ferguson vẫn rất bận rộn. Và dù bận làm hay… bận chơi thì vị tướng huyền thoại của M.U vẫn luôn biết cách hái ra tiền.
    NGHỈ HƯU KHÔNG NGHỈ LÀM
    Thời còn dẫn dắt M.U, lúc nào Sir Alex Ferguson  cũng sợ khi nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Cựu chiến lược gia đã trải qua 26 năm cầm quân tại sân Old Trafford từng thổ lộ: “Dẫn dắt M.U, tôi giống như người ngồi trên một đoàn tàu quá lâu rồi. Tôi chỉ sợ đến lúc phải xuống tàu thì cơ thể mình sẽ quỵ xuống”. Nhưng thực tế thì khi Sir Alex “nhảy khỏi đoàn tàu M.U ”, ông vẫn tiếp tục hành trình trên những chuyến tàu công việc. Đơn giản chỉ là ông chuyển từ đoàn tàu này sang đoàn tàu khác mà thôi.

    Sir Alex vẫn còn rất nhiều việc để làm, cả chủ quan tự thân vận động, lẫn khách quan được người khác “xếp gạch” đặt lịch mời cộng tác. Ông tung ra thị trường cuốn tự truyện thứ hai của mình. Ông tiếp tục vai trò lãnh đạo trong công ty tiếp thị thể thao Alexander Chapman Ferguson Sports Promotions Limited (ACF), dù đã giao cho các con trai của mình giữ chân giám đốc trong công ty này. Ông vẫn nuôi ngựa nòi để chinh chiến ở những cuộc đua hấp dẫn.

    Sir Alex  nhanh chóng được công ty chuyên tổ chức các buổi diễn thuyết của những nhân vật nổi tiếng Harry Walker mời về đầu quân. Ông gia nhập danh sách đối tác siêu VIP của công ty có trụ sở tại New York này, bên cạnh cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người thứ hai đặt chân lên mặt Trăng Buzz Aldrin, ca sỹ Bono… Ông được mời làm chủ tịch danh dự của CLB golf Mottram Hall ở vùng Cheshire.

    Mà thực ra ví Sir Alex đã “nhảy khỏi đoàn tàu M.U” cũng chưa chính xác lắm. Vì ông vẫn kiêm nhiệm cả vai trò thành viên ban giám đốc lẫn vai trò đại sứ của Quỷ đỏ. Đã bước sang tuổi 72, Sir Alex vẫn “ba đầu, sáu tay”.

    Sir Alex “đắt sô” diễn thuyết

    LÀM CHƠI, ĂN THẬT
    Có thể Sir Alex ôm đồm nhiều việc thời nghỉ hưu này chỉ để vui là chính. Ông không muốn mình bị rơi vào cảm giác hụt hẫng sau quãng thời gian dài bận rộn trên băng ghế huấn luyện của M.U. Ông chẳng việc gì phải đặt nặng chuyện tiền bạc nữa. Ông đã có rất nhiều tiền rồi. Ngay trước khi Sir Alex nghỉ hưu, tờ Sunday Times đã thống kê và công bố ông chính là nhân vật giàu có nhất trong giới cầm quân tại Anh với núi tài sản lên tới 34 triệu bảng. Đáng nói ở chỗ, chỉ xác định làm với tinh thần “vui là chính”, song tính hiệu quả từ những công việc mà Sir Alex đang ôm đồm vẫn khiến nhiều người mơ ước. Cứ nhìn dòng tiền chảy vào túi ông thì rõ.

    Nhà xuất bản Hodder & Stoughton đã trả trước 2 triệu bảng cho Sir Alex để đổi lấy quyền phát hành tự truyện mới của ông. Khi mà cuốn sách có cái tên đơn giản “My Autobiography” này nhanh chóng lập kỷ lục về phát hành, thì hẳn là số tiền mà ông được nhận từ Hodder & Stoughton không chỉ dừng lại ở mốc 2 triệu bảng.

    Người ta tính mỗi năm Sir Alex chỉ phải dành ra 20 ngày để làm các công việc của vai trò đại sứ cho M.U. Chừng ấy cũng đủ để ông có thêm 2 triệu bảng.

    Mỗi buổi “chạy sô” diễn thuyết theo sắp xếp của công ty Harry Walker mang về cho Sir Alex không dưới 100.000 bảng. Chú ngựa đua I’m Fraam Govan vừa giúp Sir Alex thắng giải 60.000 bảng tại giải đua ở Kempton Park (Surrey, Anh). Ngay cả chơi trò “Ai là triệu phú” trên sóng truyền hình cho vui, ông cũng lấy được tấm séc trị giá 50.000 bảng. Số tiền này được ông ủng hộ cho các quỹ từ thiện.

    Ước tính trong năm cuối cùng dẫn dắt Quỷ đỏ, Sir Alex kiếm được 7,6 triệu bảng từ các nguồn thu khác nhau. Năm đầu tiên về hưu, chắc tổng số tiền ông thu về chẳng kém con số ấy là bao.

    KẾ HOẠCH “ĂN CHƠI” ĐÀNH GÁC LẠI
    Bận rộn là thế, nên Sir Alex vẫn chưa có thời gian dành cho những niềm đam mê như chơi golf hay dẫn ngựa đua đi tranh tài. Tuy nhiên, ít ai biết rằng niềm đam mê mà Sir Alex đang lỗi hẹn với chính mình nhất lại là khám phá lịch sử nước Mỹ. Sir Alex rất mê tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ (ông đang giữ cả bản sao báo cáo xét nghiệm tử thi của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy).

    Sir Alex vẫn chưa thể cùng bà xã Cathy khám phá nước Mỹ

    Ông đã lên kế hoạch rằng khi nào nghỉ hưu sẽ cùng bà xã Cathy đi vòng quanh nước Mỹ một chuyến. Kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện. 

    Sir Alex cũng chưa có nhiều thời gian dành cho đua ngựa

    Kế hoạch ấy chắc sớm nhất cũng phải đợi khi nào mùa giải khép lại. Vì ít nhất, Sir Alex còn bận… cổ vũ M.U.

    Không can thiệp công việc của Moyes


    Phát biểu trên kênh MUTV, HLV David Moyes cho biết Sir Alex không hề can thiệp vào công việc dẫn dắt M.U của ông, như Roy Keane và một số người suy diễn. 

     Vẫn hy vọng thêm danh hiệu


    Danh hiệu ở đây không phải với M.U, mà là danh hiệu cho riêng cá nhân Sir Alex. Ông cùng cựu HLV Jupp Heynckes và HLV Juergen Klopp đã lọt vào danh sách rút gọn tranh danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2013 của FIFA.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội