Vichai, 60 tuổi, là một trong năm người thiệt mạng ở vụ rơi máy bay thảm khốc bên ngoài sân King Power hôm 27/11 vừa qua. Theo truyền thông Thái Lan, thi thể của vị chủ tịch xấu số sẽ được chuyển từ Leicester về quê nhà vào hôm nay (2/11) với sự hộ tống của phu nhân và con trai Aiyawatt.
Tang lễ sẽ được tổ chức trong vài ngày, phù hợp với truyền thống Phật giáo và diễn ra theo nghi thức hoàng gia dựa theo địa vị của gia tộc Srivaddhanaprabha tại Thái Lan. Theo đó, thi hài của Vichai sẽ được tắm sạch sẽ, trong khi phần còn lại sẽ được giữ trong một chiếc bình 8 mặt đặc biệt.
Sau khi Vichai qua đời, con trai Aiyawatt sẽ tiếp nối di sản người cha để lại, trở thành ông chủ mới của Leicester. "Từ trong sâu thẳm, tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người vì những sự ủng hộ to lớn", Aiyawatt nghẹn ngào chia sẻ.
Với Leicester, họ được cho đã tập luyện bình thường trở lại nhằm chuẩn bị cho trận gặp Cardiff ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Thay vì di chuyển bằng máy bay, toàn đội Leicester sẽ đi bằng ô tô để đảm bảo an toàn sau thảm kịch.
Ăn trộm áo Leicester ở đại sứ quán Thái để tưởng niệm Vichai |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |