Bóng Đá Plus trên MXH

Đầu Tyson bị trùm ma túy treo giá 50.000 USD
Hạnh Nguyễn • 13:02 ngày 15/04/2015
Tiết lộ sốc trong phiên xử tay trùm ma túy Damion Hardy, cựu tay đấm lừng danh Mike Tyson từng bị tên tội phạm khét tiếng này thuê sát thủ truy sát với giá 50.000 USD. Chẳng phải tay vừa, Tyson cũng treo giá ngược lại 50.000 USD cho “cái đầu của Hardy”.
    NGƯỜI TRONG GIANG HỒ
    Những ngày này, NHM quyền Anh nói nhiều về doanh thu 400 triệu USD từ trận so găng “siêu kinh điểm” ngày 2/5 tới giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao, về khoản thù lao cỡ 150 triệu USD của Mayweather… Song cái tên Mike Tyson lại vừa khiến mọi người không thể không xôn xao bàn tán. Cũng liên quan đến tiền bạc, nhưng chuyện của Tyson lại khiến người ta lạnh gáy. Không lạnh gáy sao được khi Tyson từng suýt bị sát thủ lấy mạng vì khoản treo thưởng 50.000 USD từ tay trùm ma túy Damion Hardy.

    Chuyện giật mình xảy ra vào đầu những năm 2000. Hardy là tay buôn ma túy khét tiếng ở New York. Tay trùm giang hồ có biệt danh World này thuê sát thủ truy sát Tyson, sau khi hay tin Tay đấm thép  lúc ấy cũng đang thuê người lấy mạng của gã.

    Tyson là dân thể thao. World là dân buôn ma túy. Giang hồ vẫn có câu “nước sông không phạm nước giếng”, sao Tyson và World lại xích mích tới mức phải thuê người truy sát lẫn nhau?

    Tyson xích mích với World (ảnh nhỏ), sau cái chết của chiến hữu Homicide (bìa trái)

    Thù này bắt nguồn từ cái chết của Darryl Baum hồi tháng 6/2000. Baum với biệt danh Homicide vừa là chiến hữu trên bến dưới thuyền, vừa là vệ sỹ riêng của Tyson. Thấy bảo Tyson và Homicide từng cắt máu ăn thề rằng: “Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”.

    Homicide bị bắn chết vì những xích mích liên quan đến ma túy với băng đảng Cash Money Brothers do World cầm đầu. Hay tin dữ, Tyson rít lên: “Nợ máu phải trả bằng máu. Thù này không thể không trả!”.

    Mối thù bị knock-out trên võ đài Tyson có thể đợi 10 năm trả chưa muộn. Nhưng “nợ máu” với World thì không. Phải giải quyết ngay và luôn. Tyson liền treo giá 50.000 USD cho kẻ nào lấy được đầu của World.

    Trong khi chưa tên côn đồ nào đủ bản lĩnh đi lấy đầu World, thì World thuê một đám sát thủ đi lấy mạng Tyson. Giá thuê cũng là 50.000 USD, không hơn không kém một xu.

    VÌ SAO TYSON ĐƯỢC THA MẠNG?
    Những bí mật đen tối kể trên vừa được 2 cựu thành viên Allen Bryant và Shelby Henderson của băng đảng Cash Money Brothers khai ra trong phiên xử World tại New York. Tay anh chị World bị tố liên quan tới 6 vụ giết người. Còn Bryant và Henderson được mời đến tòa làm nhân chứng.

    Bryant khai: “Các sát thủ đã tha mạng cho Tyson. Không phải họ chê cái giá 50.000 bảng mà World treo quá thấp. Sát thủ không lấy mạng Tyson khi biết Tyson đã theo đạo Hồi.

    Bị sát thủ từ chối, World tức tối rú lên: “Chúng mày bỗng dưng lại nhân nghĩa cái quái gì thế? Tao cũng là người Hồi giáo đây, mà thằng Tyson vẫn treo thưởng cho người lấy mạng tao đấy thôi. Việc thằng Tyson theo đạo gì thì kệ xác nó chứ!”.

    Nếu World thuê luôn chúng tôi ngay từ đầu thì có thể chúng tôi đã lấy mạng Tyson rồi. Lẽ sống của giang hồ chúng tôi là: giết hoặc bị giết”.

    Vậy là Tyson đã may mắn giữ được mạng sống nhờ việc đám sát thủ mà World thuê nghĩ đến yếu tố tôn giáo. Mà cũng may là chúng phát hiện chi tiết Tyson đã theo đạo Hồi, chứ không thì “Mike Thép” sẽ phải xem trận Mayweather - Pacquiao từ trên thiên đường.

    Phiên tòa xử World vẫn đang tiếp tục diễn ra ở New York. Khi hay biết về tiết lộ giật mình mà Bryant và Henderson đã khai trước tòa, Tyson một mực phủ nhận chuyện từng đòi lấy mạng trùm ma túy World.

    13 tuổi,… 38 lần bị bắt


    Bất chấp việc Tyson phủ nhận treo thưởng lấy mạng tay anh chị World, không ít fan vẫn tin vào những lời khai của 2 nhân chứng Bryant và Henderson. Bởi với một người mà máu du côn nhiễm nặng từ bé, đến mức 38 lần bị cảnh sát bắt hồi mới 13 tuổi và cắn tai đối thủ Evander Holyfield ngay trên võ đài như Tyson, thì có chuyện gì mà ông không dám làm?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội