Lễ tang của Cathy được tổ chức tại nhà thờ St Andrew ở trung tâm thành phố. Beckham và đông đảo cựu cầu thủ MU đều có mặt trong ngày đưa tiễn người vợ quá cố của Sir Alex. Những Darren Fletcher, Gary Neville, Nicky Butt, Michael Carrick, Park ji Sung, Bryan Robson và Steve Bruce tề tựu đông đủ chia buồn với người thầy cũ. Ngoài ra, còn có các HLV kỳ cựu như Kenny Dalglish, Brendan Rodgers và Archie Knox, cựu trợ lý tại Rangers.
Sir Alex không giấu được vẻ trầm buồn bên linh cữu vợ. Vị HLV 81 tuổi đã có 57 năm hạnh phúc với người vợ hết lòng hy sinh cho gia đình. Sir Alex gặp Cathy lần đầu vào năm 1964 khi ông mới 23 tuổi và đang chơi bóng cho Dunfermline Athletic. Họ kết hôn vào năm 1966 trước khi Sir Alex chuyển sang khoác áo Rangers.
Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex từng viết: “Tôi đã có may mắn được gặp một người phụ nữ tuyệt vời, người đã là hậu phương vững chắc cho tôi trong suốt nửa thế kỷ”.
Vợ chồng Sir Alex có ba con trai gồm con cả Mark (55 tuổi) và cặp sinh đôi Darren – Jason (sinh năm 1972). Darren hiện là HLV trưởng của CLB Peterborough United, còn Jason theo nghề đại diện cầu thủ. Sir Alex cũng có tổng cộng 12 cháu nội.
Trong bài điếu văn giàu cảm xúc về người mẹ quá cố mà Jason đọc trong tang lễ có đoạn: “Là một gia đình, rõ ràng chúng tôi rất đau buồn nhưng lúc này đứng ở đây, tôi hạnh phúc vì mẹ tôi đã nhận được lời tiễn biệt mà bố tôi mong muốn. Tôi hạnh phúc vì mẹ đã nhận được sự tiễn đưa và tôn vinh xứng đáng. Tôi cũng hạnh phúc vì mẹ đã tới một cõi bình yên. Xin Chúa phù hộ cho mẹ.”