Edurne Garcia cũng có công ăn việc làm đàng hoàng nên cô chẳng việc gì phải bám càng De Gea sang Manchester. Thế là họ phải yêu xa. Xa tới 2.046 km. Hàng ngày, De Gea hiện hữu trong mắt người yêu chỉ qua những thiết bị điện tử như trên webcam của chiếc laptop hay trên camera Iphone.
Dù mật độ liên lạc có thường xuyên đến mấy thì họ cũng rơi vào tình cảnh “xa mặt cách lòng”. De Gea ở Manchester gái bu quanh mỗi ngày. Edurne Garcia ở Madrid cũng chẳng thiếu những gã trai lắm tiền, đẹp mã chạy theo. Chẳng gì thì cô cũng từng giật giải Người phụ nữ đẹp nhất TBN năm 2010 theo bầu chọn của tạp chí uy tín FHM.
Nhưng mới đây mới nghiệt. Chẳng là Edurne Garcia được đề cử một ca khúc trong đêm gala tôn vinh những bài hát hay của năm diễn ra tại Vienna (Áo) vào tháng 5 tới. Sự kiện quan trọng nên cô muốn người yêu đi cùng. Khổ nỗi, De Gea vào thời điểm đó vẫn đang bận chinh chiến. Thế là Edurne Garcia phải đi một mình. Mà đây không phải là lần đầu Edurne phải đi một mình. Hồi đầu năm mới, Edurne từng phải tự đi nghỉ mát một mình. Cô chụp ảnh khoe trên Twitter nói nghe có vẻ thương tâm lắm.
Phụ nữ mà, dù thông cảm nhưng cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Hôm qua, cô hờn dỗi nói: “Tôi yêu De Gea thật, nhưng nếu anh ta không đáng tin cậy, tôi giải tán ngay. Mà cũng báo cho De Gea biết, nếu bài hát của tôi giành giải tại Eurovision, tôi sẽ bận rộn vô cùng và tạm thời không muốn nói đến chuyện cưới xin gì hết”.
Càng đen đủi cho De Gea khi đúng vào thời điểm người yêu giận dỗi, anh lại nhận thêm một tin đầy quan ngại: Sắp tới, Edurne sẽ hợp tác cùng… Neymar và Davi Alves trong một sản phẩm âm nhạc. John Terry sống ngay gần Wayne Bridge còn cướp được bồ bạn thì tay chơi cỡ Neymar và Alves có thừa điều kiện tán tỉnh Edurne, đặc biệt trong hoàn cảnh De Gea cách người yêu tới 2.046 km.
De Gea lo lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ. Bên tình, bên Man United, bên nào nặng hơn? Chẳng lẽ De Gea lại nhận lời đầu quân cho Real Madrid để giữ bồ?